Giết người yêu rồi nằm cạnh xác cả đêm: Nghi phạm từng là Đại úy Quân đội

© Depositphotos.com / YouraPechkin@gmail.comCòng tay
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2022
Đăng ký
Vụ giết người rồi phân xác phi tang đang gây xôn xao dư luận tại Ninh Bình. Theo đó, Phạm Văn Dũng, đã ra tay sát hại người yêu dã man rồi phân xác bỏ vào 2 thùng nhựa nhằm phi tang.
Đáng chú ý, Phạm Văn Dũng từng là quân nhân, mang quân hàm Đại úy. Sau khi giết hại chị N.T.T, nghi phạm vẫn ngủ cạnh xác nạn nhân cả đêm rồi mới bắt đầu kế hoạch phân xác phi tang.

Nghi can từng là đại úy quân đội

Ngày 28/3, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Dũng (37 tuổi, ở TP. Ninh Bình) để điều tra hành vi giết người. Dũng là nghi can sát hại chị N.T.T. (30 tuổi, ở TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) rồi phân xác phi tang.
Theo bố Dũng là ông Phạm Văn N., Dũng là con út trong số 3 người con của gia đình. Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng là nhà của ông dành cho chị Tuyết (chị gái Dũng).
© Ảnh : CTVChân dung nghi phạm Phạm Văn Dũng
Chân dung nghi phạm Phạm Văn Dũng - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2022
Chân dung nghi phạm Phạm Văn Dũng
Ông N. cho hay, trước đây Dũng học trường quân đội (ở Xuân Mai, Hà Nội). Trong quá trình công tác ở Quân khu 1 (Lạng Sơn), Dũng đã được thăng hàm đến cấp đại úy. Tháng 11/2020, Dũng xuất ngũ vì lý do sức khỏe không đảm bảo.
Khi còn ở Quân khu 1, Dũng từng kết hôn và có một người con. Tuy nhiên, vợ chồng Dũng đã ly hôn vào tháng 11/2021. Sau khi trở về quê sinh sống, Dũng có quen biết, nảy sinh tình cảm với chị T.
Nhớ lại vụ việc, ông N. cho biết, trưa 23/3, ông sang nhà để làm cơm thì có thấy cả chị T. đang ở đó. Chiều cùng ngày, xe máy của T. vẫn ở tại nhà. Khi được hỏi, Dũng trả lời bạn gái đã thuê taxi về Tam Điệp.
Người đàn ông bị còng tay. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2021
Bắt giam 2 nghi phạm trong vụ hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi, một trong số đó là Phó Giám đốc
Ngày 25/3, khi qua nhà, ông N. vẫn thấy chiếc xe máy của nạn nhân. Dũng cho biết đang chuẩn bị đưa chiếc xe cho chồng chị T., ngụ ở cách nhà vài trăm mét.

Linh tính của người bố làm bảo vệ khu phố

Thấy con trai có biểu hiện lạ, ông N. linh tính thấy có chuyện chẳng lành.
Nói chuyện với bố nhưng mặt Dũng tái nhợt, nói năng lắp bắp, không rõ ràng. Ngoài ra, ông N. còn thấy trên nền nhà có nhiều nước.
Dũng bảo vừa lau nhà, có chuột chạy nhưng ông N. biết con mình không có thói quen dọn dẹp nhà cửa.
“Tôi hỏi nó cái xô đỏ (loại to khoảng 20 lít) tôi hay dùng đâu thì nó bảo dùng để lấy nước, giấu không cho biết cất ở đâu”, ông N. nhớ lại.
Ngay sau đó, ông liền khóa trái cửa và nhanh chóng đến trụ sở công an trình báo sự việc.
vụ giết người - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.10.2021
Nghi phạm sát hại cả gia đình tại Bắc Giang có dấu hiệu “tâm thần”?
“Hàng ngày đi ra khỏi nhà là tôi khóa cửa, chỉ có nó ở trong, khi nào bạn gái đến thì phải gọi điện tôi về mở cửa mới vào được. Nó có bao giờ dọn dẹp nhà đâu”, người bố kể lại.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, giữ Dũng tại nhà và tiến hành kiểm tra. Lực lượng chức năng sau đó phát hiện thi thể chị T. trong tủ trên tầng hai của ngôi nhà, bên cạnh có chiếc xô đỏ mà Dũng giấu.
Theo bà Lụa, một người dân sống gần đó, bà rất hiếm khi gặp Dũng và cũng chưa từng nói chuyện với nghi phạm này. Ngày 23/3, bà Lụa thấy nhà Dũng có xảy ra xô xát, cãi vã. Một người phụ nữ trèo ra từ tầng 2 của ngôi nhà nhưng bị Dũng kéo lại. Sau đó, bà không thấy có biểu hiện gì khác thường.

Phạm Văn Dũng đặt mua 5 lít axit?

Liên quan đến vụ án mạng trên, khoảng 9h sáng nay 28/3, có một người đàn ông tới giao đơn hàng là 5 lít axit châm bình ắc quy Sunfuric đến nhà ông Phạm Văn N. theo địa chỉ số nhà 2, ngõ 38, đường Cống Lọng, phố Chu Văn An, phường Nam Bình.
Thời điểm đến giao hàng, người đàn ông này không biết việc “khách hàng” Phạm Văn Dũng đã bị bắt.
Nhiều khả năng, sau khi sát hại chị T., Dũng đã phân xác nạn nhân rồi đặt mua axít về để xóa dấu vết hiện trường.
Bị cáo Xiao Guiping tại tòa. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2021
Tuyên án tử hình đối với bị cáo người Trung Quốc giết người, phân xác tại Đà Nẵng
Những người hàng xóm cho biết, rất ít khi họ thấy Dũng về nhà. Hôm sự việc xảy ra, mọi người thấy Dũng có cãi vã với một người phụ nữ tại nhà.
Khi đó, họ thấy người phụ nữ này hô "Cứu! Cứu!" và trèo qua mái tôn của nhà hàng xóm để chạy ra ngoài đường. Tuy nhiên, Dũng chạy ra và nói không có chuyện gì, nên hàng xóm cho rằng đó là bọn trẻ đùa giỡn. Mãi cho đến khi công an đến điều tra làm việc, họ mới biết chị T. đã bị giết hại.
Những người hàng xóm cũng cho hay, trước đó từng có nhiều người (có vẻ là chủ nợ) đến đòi nợ Phạm Văn Dũng.
Được biết, khi làm việc với công an, Dũng không có biểu hiện sợ sệt, vẫn bình thản khai nhận và kể lại toàn bộ diễn biến vụ việc.

Vụ giết người phân xác ở Ninh Bình

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Ninh Bình, vào khoảng 17h ngày 27/3, Công an TP. Ninh Bình nhận được tố giác của ông Phạm Văn N. (sinh năm 1954, ngụ phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP. Ninh Bình) về việc ông nghi ngờ con trai là Phạm Văn Dũng (sinh năm 1985) đã sát hại, giấu xác chị N.T.T. (sinh năm 1992, ngụ phường Nam Sơn, TP. Tam Điệp) tại nhà.
Ngay sau đó, Công an tỉnh Ninh Bình đã huy động lực lượng khẩn trương tiếp cận hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra.
Bước đầu, cơ quan công an xác định, thông qua mạng xã hội, Phạm Văn Dũng (đã có vợ) có quen biết, thuê nhà trọ sống chung với chị N.T.T. (đã có chồng, hiện làm thuê tại TP. Ninh Bình) như vợ chồng trong hơn một năm nay.
Sáng 23/3, chị T. đến nhà chị gái của Dũng để trả lại đồ cá nhân của Dũng để về TP. Tam Điệp. Tuy nhiên, Dũng không chấp nhận. Mâu thuẫn nảy sinh, Dũng giữ chị T. ở lại nhà không cho đi (căn nhà khi đó chỉ có Dũng và chị T.).
Thi thể - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.01.2022
Vụ xác chết nữ bị bó chặt trong chăn ở phòng trọ: Khả năng là án mạng giết người
Đến 18h45 phút cùng ngày, Dũng dùng tay giết hại chị T. rồi nằm cạnh thi thể nạn nhân.
Trưa 25/3, Dũng đem thi thể chị T. đến phòng tắm ở tầng một phân xác, sau đó mang bỏ vào 2 thùng nhựa (có sẵn tại nhà) rồi đưa đi cất giấu vào trong tủ trên tầng hai.
Ngày 27/3, bố đẻ của Dũng là ông Phạm Văn N. đi sang nhà con gái (cũng là hiện trường vụ việc). Tại đây, phát hiện Dũng có biểu hiện bất thường, ông N. đã nhanh chóng trình báo cơ quan công an.
Hiện Phạm Văn Dũng đang bị Công an tỉnh Ninh Bình tạm giữ để phục vụ điều tra làm rõ vụ việc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала