- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tường cao, dây thép gai và đèn pha: Tù binh Azovstal đang ở đâu

© Sputnik / Andrey KotsLính Ukraina bị bắt làm tù binh
Lính Ukraina bị bắt làm tù binh - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2022
Đăng ký
Quân nhân Ukraina và chiến binh của tiểu đoàn Azov* tiếp tục đầu hàng hàng loạt. Những người bị thương được đưa đến bệnh viện, những người khác - đến trại cải huấn gần Yelenovka. Đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế và phái đoàn đàm phán của Kiev đã đến thăm trại giam.
Về điều kiện giam giữ những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina - trong bài phóng sự của Sputnik.

Hoàn cảnh khác

Vào ngày thứ Hai, trong số các đơn vị đồn trú tại nhà máy thép Azovstal, có hơn 600 người rời khỏi nhà máy. Những người này khác hẳn với nhóm quân nhân đã đầu hàng vào ngày hôm trước. Nếu hôm thứ Hai, những người lính Ukraina có dáng vẻ tàn tạ, xơ xác đến thảm hại, thì ngày thứ Ba, bức tranh hoàn toàn khác: những người mới ra khỏi nhà máy đều có vẻ sạch sẽ vừa phải, ăn uống đầy đủ.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhCác quân nhân Ukraina và chiến binh của tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa "Azov" đã đầu hàng được chở đi trên xe buýt rời khỏi lãnh thổ của nhà máy "Azovstal" ở Mariupol.
Các quân nhân Ukraina và chiến binh của tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa Azov đã đầu hàng được chở đi trên xe buýt rời khỏi lãnh thổ của nhà máy Azovstal ở Mariupol. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2022
Các quân nhân Ukraina và chiến binh của tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa "Azov" đã đầu hàng được chở đi trên xe buýt rời khỏi lãnh thổ của nhà máy "Azovstal" ở Mariupol.
Họ cau mày nhìn quân nhân Nga và Donetsk, nhưng, nếu bắt gặp ánh mắt thì lập tức nhìn xéo sang. Thực tế là ngày hôm qua, trong số những người đầu hàng hầu hết là quân nhân Ukraina. Nhưng, hôm sau, đa số là lính của tiểu đoàn Azov* khét tiếng. Trong ba lô của họ, đoàn khám xét tìm thấy rất nhiều đồ hộp cùng với những thứ khác.
Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu DNR, đã tham gia các cuộc đàm phán với phía Ukraina.

Ông giải thích: “Tại các boongke khác nhau của Azovstal, tình hình thực phẩm rất khác nhau. Đâu đó có những kho thực phẩm đóng hộp, nước ngọt sạch và thuốc men. Ở những boongke khác, quân nhân ăn ít, chỉ có 150 gam cháo và một miếng nhỏ mỡ lợn mỗi ngày. Nước đã được xả từ các ống sưởi".

Các tù nhân được khám xét cẩn thận trước khi được đưa lên xe buýt. Vũ khí, mũ bảo hiểm và áo chống đạn được ném vào thùng xe tải. Một chiến binh của lực lượng an ninh Ukraina hôn chiếc súng máy của mình trước khi giao nộp vũ khí.
Các quân nhân Ukraina và chiến binh của tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa Azov đã đầu hàng được chở đi trên xe buýt rời khỏi lãnh thổ của nhà máy Azovstal ở Mariupol. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
"Tàn bạo và hay tự ái". Quan sát viên quân sự về việc Azov* đầu hàng

Đoàn thanh tra quốc tế bị xạ kích

Những người bị thương được phân phối đến các bệnh viện, những người khỏe mạnh được đưa đến trại giam ở Yelenovka. Hôm thứ Tư, phái đoàn của Tổ chức Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICC) và đại diện của phái đoàn đàm phán Ukraina đã đến thăm cả các bệnh viện và trại giam. Hôm trước, một số tù nhân nằm liệt giường từ Novoazovsk đã được chuyển đến bệnh viện lâm sàng số 15 ở quận Petrovsky của thành phố Donetsk rất gần tiền tuyến, nơi này thường xuyên bị bắn phá.
Mỗi khi phái đoàn thanh tra đến đây, phía Ukraina bắt đầu bắn phá quận này. Đạn pháo ầm vang từ hai phía khiến những người nước ngoài sợ hãi, họ vội vàng vào trong tòa nhà.
Phái đoàn được đưa đi khắp bệnh viện. Đại diện cho Ukraina là nghị sĩ Verkhovna Rada Khóa IX Aleksander Kovalev. Người dân Donetsk cho rằng, ông là một trong số ít người từ phía Ukraina xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Aleksander Kovalev - cựu binh Afghanistan, từng phục vụ trong Trung đoàn Dù 345 huyền thoại, đứng đầu tổ chức cựu chiến binh "Không ai ngoài chúng tôi".
Ông Kovalev và các nhân viên ICC lần lượt vào các phòng bệnh, giao tiếp với các tù nhân. Những người bị thương trông tốt hơn nhiều so với hôm thứ Hai. Khi đó họ giống như zombie bị kiệt sức, nhưng bây giờ họ khá vui vẻ. Không còn những khuôn mặt tái xanh và những ánh nhìn sợ hãi. Giao tiếp với một người đồng hương, họ thậm chí còn mỉm cười.
© Sputnik / Andrey KotsNhân viên Hội Chữ thập đỏ quốc tế và nghị sĩ Quốc hội Ukraina Alexander Kovalev
Nhân viên Hội Chữ thập đỏ quốc tế và nghị sĩ Quốc hội Ukraina Alexander Kovalev - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2022
Nhân viên Hội Chữ thập đỏ quốc tế và nghị sĩ Quốc hội Ukraina Alexander Kovalev

Các bác sĩ đứng ngoài chính trị

Ông Kovalev hỏi liệu họ có được đối xử bình thường không. Những người bị thương đồng thanh xác nhận: họ được cho ăn, uống nước, họ không bị đánh đập, họ không bị chế giễu, được băng bó đúng giờ, được nhận đủ thuốc. Các đại diện ICC cũng nghe điều tương tự.
Câu hỏi duy nhất được nêu: "Những người khác đã rời khỏi Azovstal chưa?"
Họ được cho biết rằng quá trình này đang được tiến hành.
Không giống như lực lượng an ninh Ukraina, quân đội Nga và Donetsk tuân thủ nghiêm ngặt Công ước Genève về đối xử nhân đạo đối với tù binh. Trên mạng xã hội đã xuất hiện tin đồn rằng, các bác sĩ từ chối điều trị cho người Ukraina và ồ ạt nộp đơn xin thôi việc. Các nhà chức trách của DNR phủ nhận điều này.
© Sputnik / Andrey KotsĐội hình tù binh chiến tranh Ukraina
Đội hình tù binh chiến tranh Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2022
Đội hình tù binh chiến tranh Ukraina

Một nhân viên của Bộ Y tế DNR nhấn mạnh: “Các bác sĩ đứng ngoài chính trị. Chúng tôi sẽ cứu chữa và điều trị cho bất kỳ ai cần chăm sóc y tế. Không quan trọng là bạn hay thù. Đây là nghề của chúng tôi. Các tù nhân đã được đưa đến trong tình trạng cực kỳ nghiêm trọng, có những vết thương rất khó điều trị. Mọi người lập tức được các bác sĩ chuyên khoa khám bệnh. Mặc dù tình hình với nguồn nước ở Donetsk rất khó khăn, chúng tôi đã đảm bảo để các bệnh nhân được giữ sạch sẽ. Chúng tôi giám sát điều này, vì vệ sinh là một trong những điều kiện quan trọng nhất để điều trị thành công".

© Sputnik / Andrey KotsTù binh chiến tranh trong bệnh viện
Tù binh chiến tranh trong bệnh viện - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2022
Tù binh chiến tranh trong bệnh viện

Không có tình huống xung đột nào

Sau đó phái đoàn đến Yelenovka. Gần trại tù binh trên một bãi đất rộng đã triển khai ít nhất hai đại đội của quân đội DNR. Các binh sĩ rất coi trọng nhiệm vụ canh giữ tù binh – những người lính Ukraina đã hạ vũ khí. Các binh sĩ DNR mặc áo mưa trùm kín - ở Donetsk và các vùng phụ cận trời mưa từ sáng sớm.
Bức tường bê tông cao sáu mét. Dọc theo chu vi - hàng rào thép gai, trong các góc - tháp có đèn rọi. Người đứng đầu cơ sở tiếp phái đoàn một cách nghiêm khắc, nhưng công bằng: tất cả mọi người, không có ngoại lệ, điều qua thủ tục kiểm tra giấy tờ và được khám xét cẩn thận. Chiếc áo choàng trắng với chữ thập đỏ không phải là giấy phép vào đây. Ba người cứ được phép vào phòng. Khi mọi người tập hợp bên trong, cả nhóm được đưa đến một trong những doanh trại.
© Sputnik / Andrey KotsLính Azov của Ukraina đã đầu hàng
Lính Azov của Ukraina đã đầu hàng - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2022
Lính Azov của Ukraina đã đầu hàng
Ở đây có ít nhất 800 tù nhân chiến tranh. Trước khi phái đoàn đến doanh trại này, khoảng một trăm người được đưa ra ngoài và xếp thành ba hàng. Các nhân viên ICC nêu câu hỏi và lại nghe thấy: các tù binh được đối xử tốt, được cho ăn ba lần một ngày, không bị đánh đập, không bị chế giễu.

“Không có tình huống xung đột nào, họ đối xử tử tế với chúng tôi, - một chuẩn úy của tiểu đoàn Azov*, người đứng đầu các tù binh trong doanh trại, nói. - Họ cung cấp hỗ trợ y tế. Chúng tôi yêu cầu gì đều được cung cấp. Không có hành vi bạo lực từ phía chính quyền. Tôi nói điều này không phải dưới bất kỳ áp lực nào, mà công khai và thẳng thắn. Họ cho chúng tôi ăn ba lần một ngày. Hôm nay có súp với mì ống, rất ngon. Bữa tối họ cho cháo lúa mạch. Chúng tôi không phàn nàn về bất cứ điều gì, họ đối xử tốt với chúng tôi".

© Sputnik / Andrey KotsTù binh Ukraina đang nấu ăn
Tù binh Ukraina đang nấu ăn - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2022
Tù binh Ukraina đang nấu ăn
Cuối cùng, phái đoàn đến với các nữ quân nhân. Họ sống trong các phòng giam tách biệt với nam giới. Không khí trong phòng trong lành, có đủ không gian. Có đầy đủ các vật dụng vệ sinh cần thiết.
© Sputnik / Andrey KotsNữ tù binh Ukraina
Nữ tù binh Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2022
Nữ tù binh Ukraina
Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Bộ Quốc phòng Nga, 1.730 quân nhân đã đầu hàng ở Mariupol, trong đó có 771 chiến binh thuộc đơn vị chủ nghĩa dân tộc Azov*.
* Đã bị khởi tố vụ án hình sự ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала