Bé gái 3 tuổi ở Ấn Độ bị mẹ và bà chôn sống

© Fotolia / Marcin Sadlowskicái chết
cái chết - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Người dân bang Bihar, Ấn Độ đã giải cứu một bé gái 3 tuổi bị mẹ và bà chôn sống, Times Now cho hay.
Những người phụ nữ đang nhặt củi gần nghĩa trang bên bờ sông nghe thấy tiếng khóc. Lúc đầu họ rất sợ hãi, vì họ nghĩ đó là hồn ma đang la hét.
Ngay sau đó, cư dân ngôi làng gần nhất tập trung gần nghĩa trang. Nhận thấy có người bị chôn sống, họ đào lên và tìm được một bé gái ba tuổi miệng ngậm đầy đất sét.
Nạn nhân được đưa đến bệnh viện và được các bác sĩ đã điều trị. Cô bé không biết tên làng của mình, nhưng cho biết tên em là Lali và cha mẹ tên là Raju Sharma và Reha Sharma.
Đứa bé - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.12.2021
Giải cứu trẻ sơ sinh bị chôn sống

Nguyên nhân vụ việc

“Mẹ và bà đưa cháu đến nghĩa trang. Vì cháu khóc, họ nhét đầy đất sét vào miệng cháu và chôn cháu”, - đứa trẻ nói với các bác sĩ và cảnh sát.

Cảnh sát đang tìm kiếm cha mẹ của cô bé và tìm hiểu xem bà ấy sống ở làng nào.
Trước đó, có tin rằng một gia đình từ ngôi làng gần thành phố Banihal của Ấn Độ, lãnh thổ hợp nhất của Jammu và Kashmir, đã chôn sống bé gái sơ sinh sau khi các bác sĩ tuyên bố nhầm rằng bé đã chết. Một giờ sau đám tang, cha mẹ đã đào đứa bé ra khỏi mộ để chôn nơi khác vì sự phản đối của người dân địa phương và phát hiện bé gái còn sống.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала