Bà Margarita Simonyan nói về vụ mưu sát: Sự phản bội và ô nhục còn tồi tệ hơn cái chết

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhMargarita Simonyan, tổng biên tập của Rossiya Segodnya và RT
Margarita Simonyan, tổng biên tập của Rossiya Segodnya và RT - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng biên tập Hãng truyền thông Rossiya Segodnya và RT, bà Margarita Simonyan nói về việc ngăn chặn vụ ám sát nhằm vào bà. Có những điều còn tồi tệ hơn cả cái chết - đó là sự phản bội và ô nhục, bà Margarita Simonyan nói khi bình luận cho kênh RT.

"Tôi biết rằng những người này đã bị bắt. Và thật đáng tiếc cho chàng trai 18 tuổi, tôi đã được xem đoạn video, hóa ra anh ta rất lầm lạc. Anh ta đọc gì, xem gì, nói chuyện với ai, ai khiến anh ta lầm lạc đến mức đột nhiên quyết định rằng lấy tiền của Ukraina, của tình báo Ukraina để tiêu diệt những người lãnh đạo dư luận ở đất nước của anh ta, tất nhiên, đây là mâu thuẫn lớn về nhận thức. Tôi thực sự hy vọng rằng anh ta sẽ nhận thức được về những gì anh ta gần như đã làm, những gì anh ta đang chuẩn bị làm. Có thể anh ta, ở nơi bị tước đoạt tự do, sẽ từ đó ra mặt trận, như chúng ta thấy - điều này thường xảy ra, và có thể trong chiến hào, chính cuộc sống, chính số phận sẽ nắn thẳng bộ não, anh ta sẽ phục vụ vì vinh quang của Tổ quốc chúng ta" - bà Simonyan nói.

Theo bà, người bị bắt có lẽ sau này sẽ cay đắng hối hận, ăn năn về việc mình đã làm và tạ ơn Chúa đã đưa tay ngăn chặn.
Margarita Simonyan, Tổng biên tập Hãng thông tấn quốc tế Rossiya Segodnya - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2023
FSB Nga đã ngăn chặn Ukraina nhằm ám sát Tổng biên tập "Rossiya Segodnya" Margarita Simonyan

Đây không phải là âm mưu đầu tiên

“Đối với tôi: đây không phải là lần đầu tiên – lần thứ hai trong năm vừa qua mà tôi vấp phải. Lần đầu tiên có lẽ là cú sốc lớn, bởi vì lần đầu tiên, hơn một năm nay, tôi đã quen với việc sống với cảm giác của một con thỏ rừng trên cánh đồng bị ai đó cầm súng săn đuổi. Tôi hiểu điều này như sau: không thể có hai lần chết, chết là điều không thể tránh khỏi, và có lẽ, điều này tốt hơn là một cái chết đau đớn, thối rữa từ từ vì một căn bệnh nan y khủng khiếp nào đó trong vài năm" - bà Simonyan nói.
Theo bà, có những thứ còn tồi tệ hơn cả cái chết: đó là sự ô nhục, sự phản bội, là sống với cảm giác rằng đã làm điều gì đó vô phương cứu chữa.
“Tôi ước những người bị bắt hiểu điều này và họ còn thời gian trong đời để sửa đổi tất cả và cố gắng xây dựng cuộc sống của mình, theo một cách khác” - bà Simonyan kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала