- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tù binh kể về việc lính Ukraina bị điều đi vượt sông Dnepr

© AP Photo / Oleksandr RatushniakQuân nhân Ukraina trên chiếc cầu sập
Quân nhân Ukraina trên chiếc cầu sập - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ chỉ huy quân đội Ukraina điều quân nhân chưa được huấn luyện và rèn giũa vào việc tấn công các hòn đảo ở vùng sông Dnepr trong điều kiện trang bị kém và không được pháo binh hỗ trợ toàn diện.
Một người lính thuộc Lữ đoàn phòng thủ mặt đất số 126 của LLVT Ukraina bị quân đội Nga bắt giữ trong trận chiến tại một hòn đảo tỉnh Kherson ở vùng sông Dnepr kể lại với lực lượng an ninh Nga về việc này. Sputnik đăng đoạn video thẩm vấn tù binh.
Theo tù binh Ilya Prytkov sinh năm 1981, anh ta bị cưỡng bức động viên năm ngoái, khi đó anh ta bị giữ lại tại một trạm kiểm soát khi đang trên đường đi làm và bị đưa đến văn phòng đăng ký nghĩa vụ quân sự khu vực, từ đó anh ta cùng với những tân binh khác được huy động được đưa đến Odessa.

“Chúng tôi làm nhiệm vụ canh gác ở đó, họ chỉ cho chúng tôi cách cầm súng máy khi canh gác, sau đó đưa chúng tôi đi… Một tháng sau chúng tôi bị đưa đến quận Razdelnyansky (tỉnh Odessa) và cũng được giao nhiệm vụ canh gác. Ở đó chúng tôi bắt đầu ra khu huấn luyện, mỗi tháng một lần được phép bắn 15 viên đạn. Chúng tôi không được huấn luyện để thực hiện các hoạt động tấn công hoặc vượt chướng ngại vật dưới nước. Ở đó có khu rạp và chúng tôi được biên chế thành từng đàn ngay ở giai đoạn này”, - tù binh nói.

Quân đội Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.09.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tù binh Ukraina bị thương kể về việc anh ta rơi vào làn đạn của đồng đội
Kể từ tháng 12/2022, đơn vị nơi Prytkov phục vụ được bố trí ở Zmievka, một ngôi làng bên bờ phải sông Dnepr gần Kherson.
“Từ ngày 29 tháng 12 năm ngoái đến nay không có luân chuyển quân và cũng không có thêm người mới”, - người tù nói và lưu ý rằng trong trung đội của anh ta thay vì 25 binh sĩ như yêu cầu thực tế chỉ có 14 người, ở các trung đội khác thậm chí còn ít hơn - khoảng 10 người.
Theo anh lính “không có sự hỗ trợ của pháo binh, và nếu có thì rất kém và trên thực tế không có tác dụng gì”.
“Chúng tôi không có lựa chọn nào khác, có mệnh lệnh trực tiếp, chúng tôi buộc phải đi đến các hòn đảo, mặc dù chúng tôi hiểu rằng về cơ bản chúng tôi là bia đỡ đạn”, - người tù nói.
Anh Prytkov hy vọng mình sẽ được trao đổi sau khi kết thúc chiến sự.
Quân đội Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tù binh Ukraina: Bộ chỉ huy lệnh binh sĩ Ukraina xông vào bãi mìn
"Tôi không muốn đi đâu nữa, tôi đã chiến đấu đủ rồi, tôi đã thấy đủ rồi. Tôi chắc chắn không muốn đánh nhau nữa", - người tù thừa nhận.

"Anh em ơi, nếu có cơ hội thì hãy tìm cách để được loại ngũ, chuyển về hậu cứ ở đâu đó. Chúng ta không được huấn luyện để tiến hành chiến đấu trực tiếp và cũng hoàn toàn không có sự yểm trợ", - anh Prytkov có ý kiến với các đồng ngũ trước đây của mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала