- Sputnik Việt Nam, 1920
Chuyện đáng kinh ngạc
Sputnik đã chuẩn bị cho bạn những câu chuyện có thật thú vị, đầy cảm hứng về những người bình thường từ khắp nơi trên thế giới. Những người có tinh thần mạnh mẽ và hướng tới mục tiêu của mình bất chấp những khó khăn.

Giải mã nghề "bảo mẫu" cho hổ tại Vườn Thú Hà Nội

Đăng ký
Những du khách đến tham quan Vườn Thú Hà Nội đều ấn tượng bởi những chú hổ, sư tử dũng mãnh với thân hình lực lưỡng nhưng ít ai biết đằng sau là cả một tổ những công nhân chăm sóc kỹ càng cho chúng. Chăm sóc từ sơ sinh đến trưởng thành, những “bảo mẫu” như chị Trần Thị Ngọc đã coi chúng như những đứa con hết mực yêu thương. Ghi nhận của Sputnik.
Sáng nào cũng vậy trong hơn 20 năm qua, chị Trần Thị Ngọc, Tổ chăn nuôi thú dữ, Xí nghiệp Chăn nuôi và phát triển động vật số 1 thuộc Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội, bắt đầu công việc “bảo mẫu” của mình bằng cách đi một vòng quan sát sư tử, hổ và những loài thú dữ trong khu vực mình quản lý. Chị Ngọc gọi công việc này là "chào buổi sáng người thân".
Những ngày đầu khi mới đến làm việc, chị Ngọc cũng gặp khá nhiều khó khăn vì sợ. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của các đồng nghiệp nên chị đã dần quen và ngày càng thấy yêu thích công việc của mình. Với chị Ngọc, 16 cá thể hổ và sư tử như như Bi, Bống (hổ Amur) hay “chàng sư tử đẹp trai” Chăm …đều là những đứa con của mình.
Được biết, mỗi cá thể hổ, sư tử tiêu thụ khoảng 6kg thịt mỗi ngày. Món ăn khoái khẩu của các chú hổ và sư tử ở đây là sườn. Ngoài ra, mỗi “chúa sơn lâm” được ''bảo mẫu'' Ngọc và các đồng nghiệp chăm sóc hằng ngày từ miếng ăn, giấc ngủ, chế độ nghỉ dưỡng. Có thể nói, việc chăm sóc hổ nói riêng và các loài mãnh thú nói chung là một công việc nguy hiểm nhưng cũng hết sức thú vị.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала