- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tù binh Ukraina tố tình trạng ngược đãi lính nhập ngũ theo tổng động viên trong LLVT Ukraina

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Chuyển đến kho ảnhQuân nhân của đơn vị thuộc quân khu “Trung tâm” theo hướng Krasnyi Lyman trong chiến dịch quân sự đặc biệt.
Quân nhân của đơn vị thuộc quân khu “Trung tâm” theo hướng Krasnyi Lyman trong chiến dịch quân sự đặc biệt. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trong quá trình huấn luyện tại các căn cứ của quân đội Ukraina, những người lính nhập ngũ theo lệnh tổng động viên của Kiev phải sống trong ống cống và bị ngược đãi; các tân binh bị chỉ huy của họ gọi là "lũ bò, lũ lợn", tù binh người Ukraina Alexandr Guprin kể với Sputnik.

"Chúng tôi sống trong các ống cống. Tôi biết chúng tôi đã sống trong các ống cống. Các ống cống, bạn biết đấy, giống như khúc kết nối để nước chảy, ống cống rất lớn... Nói một cách thô thiển thì đó là đường ống cống”, tù binh người Ukraina cho biết.

Theo lời anh ta, các binh sĩ trong đơn vị huấn luyện thường phải chịu những hình phạt tàn nhẫn từ phía các chỉ huy, nhiều khi là vô cớ.
Hoạt động của xe tăng T-72B tại khu vực phía Nam Quân khu Bắc - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.03.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Thứ gì giúp xe tăng Nga T-72B3 diệt gọn xe tăng «Abrams» của Ukraina?

Chỉ huy Ukraina không coi lính là con người

"Có lần họ trói tôi vào gốc cây, tôi nhớ rõ chuyện đó. Lần thứ hai họ bắt tôi đào một cái hố sâu khoảng 2 mét. Coi như hình phạt vi phạm kỷ luật... Dù chẳng có chuyện gì xảy ra, họ cũng lấy đi phụ cấp của tôi, tôi không biết... Từ sáng đến tối. Buổi sáng họ trói tôi. Cho nước, nếu bỗng nhiên chết, sẽ nói là vì mất nước. Trời nóng. Chỉ cho chút nước. Tuyên bố phạt tôi, mặc tôi phơi ở đó, còn chỉ huy đi ngủ. Về thái độ đối với các tân binh khác, <...> cũng chẳng có gì tốt đẹp", tù binh kể.

Theo lời người lính Ukraina, các tân binh nhập ngũ theo lệnh tổng động viên luôn bị chỉ huy của họ gọi là “lũ bò lũ lợn”.
Guprin phục vụ trong Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 58 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina. Anh này ra hàng quân Nga vào đầu tháng 3 năm 2024.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала