Nữ nạn nhân ở «Crocus» kể chuyện thoát chết như thế nào

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến kho ảnhTình hình tại Tòa thị chính Crocus
Tình hình tại Tòa thị chính Crocus - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một trong những nạn nhân tại «Crocus City Hall» là Margarita Chavychalova kể rằng một chai nước mà cô và chồng tưới lên người khi khói bắt đầu xuất hiện đã giúp họ thoát chết.
Theo lời Margarita, vợ chồng cô cùng bạn bè đến dự buổi hòa nhạc với và trước lúc bắt đầu họ đã mua mấy chai nước, chính thứ này sau đó đã cứu mạng họ.

"Chúng tôi tìm đến chỗ theo vé, ngồi xuống, chụp ảnh kỷ niệm. Một lúc sau chợt nghe thấy tiếng răng rắc. Khi đó chúng tôi còn bối rối không rõ là chuyện gì. Rồi một người phụ nữ với con trai nói chuyện qua điện thoại bảo rằng đằng kia đang nổ súng. Thế là tất cả bắt đầu hoảng loạn", Chavychalova nói với nhà báo.

Cô gái nhớ lại rằng lúc đầu họ nhảy ra khỏi chỗ ngồi và cố chạy, nhưng nghe thấy tiếng súng liền quay trở lại, trốn giữa những hàng ghế. Và khi tiếng súng tạm lắng, chồng cô đứng dậy và thấy lửa cháy bùng lên. Trong cơn hoảng loạn, họ chạy lên chạy xuống theo cầu thang bộ, sau đó nhớ lại thì khoảng thời gian này dường như dài vô tận.
"Sau đó, khói ngày càng nhiều, chúng tôi vội vã tưới nước để tự bảo vệ. Và rồi đèn tắt, tôi và bạn bè nhớ ra nhau, chồng tôi hét lên rằng chúng tôi phải chạy xuống dưới vì phía trên có khói. Hóa ra chúng tôi là những người duy nhất thoát được. Chúng tôi lao xuống cầu thang, tôi túm lấy áo phông của chồng. Và thoát được là khi tôi ngẩng đầu nhìn thấy lối ra rồi chúng tôi chạy đến đó», Margarita nói.
Nữ nạn nhân cho biết thêm, trên mặt phố, sau khi lấy lại hơi thở và nhận ra mình đã an toàn, họ tìm được xe và chạy đến trạm xăng để uống nước vì miệng khô đắng và họng bỏng rát.
Bọn chúng bắn mọi người một cách bừa bãi, như trò tiêu khiển: về vụ khủng bố ở Crocus - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2024
Multimedia
"Bọn chúng bắn mọi người một cách bừa bãi, như trò tiêu khiển": về vụ khủng bố ở Crocus

Vụ nổ súng và hỏa hoạn tại Crocus City Hall

Vụ nổ súng và hỏa hoạn xảy ra vào tối thứ Sáu, ngày 22 tháng 3, trước buổi hòa nhạc tại Crocus City Hall ở Krasnogorsk ngoại ô Moskva. Theo số liệu mới nhất của Ủy ban điều tra Nga, 139 người đã thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em. Theo tin của Tổng biên tập Tập đoàn truyền thông "Rossiya Segodnya" và Sputnik Margarita Simonyan, số người thiệt mạng đã lên tới 143 người. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố 24 tháng 3 là ngày quốc tang.
Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, cả 4 thủ phạm của vụ tấn công khủng bố đều bị Nga tìm ra và bắt giữ - lúc chúng đang cố gắng tẩu thoát và di chuyển về phía Ukraina, nơi đã chuẩn bị sẵn một “cửa sổ” từ phía Ukraina cho chúng vượt qua biên giới. Bộ Nội vụ Nga cho biết đó là các công dân nước ngoài. Tổng thống lưu ý rằng tổng cộng đã có 11 người bị bắt giữ và lực lượng an ninh đang tiến hành bóc gỡ toàn bộ cơ sở tòng phạm của bọn khủng bố. Theo FSB, vũ khí mà những kẻ khủng bố này sử dụng đã được chuẩn bị trước và để sẵn trong một kho bí mật.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала