Một phụ nữ nhiều đêm phải nghe một bài hát kinh dị vì nhện

© pixabay.comNhện
Nhện - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà chức trách của thành phố Ipswich ở Anh đã tìm nguồn phát ra tiếng hát kinh dị vào ban đêm khiến cho một nữ cư dân vùng này cả năm mất ngủ - tờ The Independent đưa tin.

Cô Alice Randle sống ở ngoại ô Ipswich, tuyên bố rằng lần đầu tiên cô nghe thấy âm thanh này là hồi tháng Chín năm ngoái. Giữa đêm khuya tự nhiên cô nghe có tiếng trẻ con hát khe khẽ bài hát ru về cơn mưa và một ông già bị ngã đập đầu và không thể tỉnh dậy nổi. Theo cô, điều này  khiến cô nhớ tới bộ phim kinh dị về Freddy Krueger.

Kể từ đó, bài hát khủng khiếp cứ mỗi tối lại vang lên. Thông thường cô nghe thấy tiếng hát vào khoảng thời gian từ hai đến bốn giờ sáng. Đôi khi tiếng hát kéo dài hàng giờ liền. Lúc đầu cô Randl cố gắng chịu đựng, sau đó cô cố đi tìm xem đâu là nguồn phát ra âm thanh và cuối cùng thì cô báo cho chính quyền về điều này. Vài lần đội phản ứng nhanh đã tới nhà cô, nhưng cứ tới nơi thì âm thanh lại đột ngột biến mất.

Ngày 10 tháng 9, bài hát vang lên vào lúc 11:15. Lần này, đội phản ứng nhanh do chính quyền địa phương phái tới đã tìm ra thủ phạm. Hóa ra bài hát phát ra từ nhà kho cách nhà cô Randle vài trăm mét.

Chủ nhà kho giải thích rằng bài hát được bật lên khi cảm biến chuyển động được kích hoạt, nhằm dọa bọn trộm. Bài hát này bật lên hàng đêm, vì lũ nhện sống trong kho giăng mạng nhện, khiến cho thiết bị hoạt động sai.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала