Doanh nhân Nga thuần hóa sói và trở thành ngôi sao Instagram

© Ảnh : Instagram/ KirillpotapovKirill Potapov
Kirill Potapov  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Đây là năm thứ ba Kirill Potapov đến từ thành phố Yekaterinburg của Nga không thể rời khỏi bầy sói – chỉ thiếu mỗi việc anh ngủ chung với chúng trong chuồng.

Anh đã cứu chúng khi chúng còn là những chú sói con: anh đưa chúng ra khỏi sở thú, nơi chúng được nuôi trong cái lồng nhỏ chật chội với sàn bê tông. Trong một thời gian dài Kiril nghiên cứu thói quen của những con vật, bón cho chúng ăn thịt trực tiếp từ bàn tay của mình và cuối cùng trở thành một "gia đình". Chàng trai trẻ viết blog trên Instagram nói về những con sói được thuần hóa, và trang cá nhân của anh trở nên rất nổi tiếng. Anh tin chắc rằng trên thế giới này rất ít người chế ngự được những con thú dữ như thế.

"Những đứa con lông xù của tôi"

Kiril không nhớ anh ta có thú cưng đầu tiên khi nào: anh kể rằng từ thời thơ ấu anh chưa từng chia tay với những con vật. Anh từng nuôi mèo, chó, thỏ, và thậm chí cả rắn. Nhưng anh chưa hề có động vật săn mồi lớn, anh chỉ mới đọc về chúng trong sách.

"Tôi luôn thích chữa bệnh cho những con vật, giúp đỡ chúng, nghiên cứu chúng. Người thân của tôi dự đoán tương lai tôi sẽ là nhà sinh vật học. Tuy nhiên, số phận lại quyết định khác: Tôi trở thành nhà ngôn ngữ học. Bằng đại học thứ hai là quản lý hành chính. Bây giờ tôi bận rộn trong lĩnh vực kinh doanh. Cho nên thú vật chỉ là sở thích, tôi không kiếm được lợi nhuận gì từ chúng", Potapov chia sẻ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kirill Potapov (@kirillpotapov)

Alpha và Ugolyok là những con sói đầu tiên trong nhà Kiril – chúng ra đời trong trại thú tư nhân. Anh đã mua chúng qua quảng cáo. Còn Raksha và Akella được đặt tên theo các nhân vật của "Mowgli", chúng đến Yekaterinburg từ các sở thú thành phố.

Potapov tự đặt cho mình nhiệm vụ dường như không thể thực hiện nổi là chế ngự những con sói. Chăm sóc chúng không hề dễ dàng, người đối thoại của Sputnik thừa nhận. Những chú sói con hệt như những đứa trẻ: hết đau bụng lại đến mọc răng. Bữa sáng, bữa trưa và bữa tối đúng theo lịch trình, và chế độ ăn uống phong phú đến mức bất cứ ai cũng phải ghen tị.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kirill Potapov (@kirillpotapov)

Kirill đã nói về tất cả điều này trong các mạng xã hội. Lúc đầu, anh chỉ đơn giản làm như vậy, nhưng rồi anh sớm nhận thấy rằng sự quan tâm đến tài khoản tăng lên nhanh chóng. Hiện có hơn 100 000 người đang theo dõi trang của anh - và đánh giá qua hồ sơ của người đăng ký, khán giả quan tâm chủ yếu đến từ nước ngoài như Thụy Sĩ, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ.

"Thật thú vị, bởi vì một con thú như chó sói hay linh miêu là thứ khó thuần hóa nhất. Vậy mà tôi đã thành công. Tôi đặt tất cả tình yêu, tất cả sức mạnh của mình vào chúng. Không phải ai cũng đạt được mức độ tin cậy như thế. Chúng là "những đứa trẻ lông xù"của tôi. Phải, sói có thể sống bên cạnh người, có rất nhiều câu chuyện như vậy. Nhưng không phải ai cũng có thể ngồi trong hang của chúng, tay lấy miếng thịt ra khỏi miệng chúng. Những con sói con là vậy, hãy thử lấy thịt sống từ miệng con sói nuôi trong nhà xem sao! " - Kiril không che giấu niềm tự hào.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kirill Potapov (@kirillpotapov)

Anh có thể nói về những đứa trẻ của mình trong nhiều giờ, với sự dịu dàng đặc biệt. Trong ba năm, tính tình của chúng không thay đổi – hồi thơ ấu như thế nào thì bây giờ vẫn như vậy. Alpha trầm tĩnh. Ugolyok thì trái lại, rất linh hoạt. Kiril tìm được cách tiếp cận với từng con vật: Chó sói là loài động vật săn mồi tình cảm nhất và rất thông minh. Chúng có thể yêu thương, chúng không xa lạ với sự hy sinh, chúng biết đau thương là gì, chúng có thể khao khát người thân của chúng. Và nếu bạn nuôi một con sói khi nó còn nhỏ, bạn sẽ biết tính cách của nó đến từng chi tiết nhỏ nhất."

"Tôi không phải đầu đàn, mà là bạn"

Trong tài khoản của mình, Kiril cố gắng phá vỡ định kiến ​​rằng sói là động vật nguy hiểm. Trong truyện cổ tích, phim hoạt hình, sói thường bị quỷ ám. Nhưng trong cuộc sống, điều đó hoàn toàn ngược lại, anh nói. Hơn nữa, Kiril lập luận rằng về nguyên tắc, những kẻ săn mồi này không thể xấu xa và hung dữ đối với con người. Những con sói sợ người ở mức độ hoảng loạn, bởi chúng từng bị tiêu diệt trong nhiều thế kỷ. "Chúng sẽ không bao giờ tấn công người nếu bản thân anh ta không gây nguy hiểm cho chúng."

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kirill Potapov (@kirillpotapov)

Thậm chí, trước mặt các con vật, anh còn nói thầm khi trả lời điện thoại. “Tôi không bao giờ lên giọng với chúng, không bao giờ mắng. Bởi vì chúng nhận ra sự hung dữ và sẽ không còn tin tưởng tôi nữa, chúng sẽ bắt đầu sợ hãi” - Kiril giải thích. Và những con sói cũng không bao giờ gầm gừ đe dọa anh.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kirill Potapov (@kirillpotapov)

Potapov đùa gọi mình là kẻ cuồng động vật. Trước khi bắt đầu nuôi sói, anh đã nghiên cứu hàng chục cuốn sách. Anh kết bạn với các nhà sinh vật học từ các trường đại học, kể cả Đại học quốc gia Moskva mang tên Lomonosov (MGU). Gần đây, cùng với họ, anh có chuyến thám hiểm đến Kamchatka để nghiên cứu cá voi và cá voi sát thủ, sư tử biển và gấu. Và sắp tới anh sẽ trở thành tình nguyện viên đến trung tâm phục hồi chức năng ở Johannesburg, châu Phi, để hỗ trợ chăm sóc báo, tê giác và sư tử. Sau đó, anh dự định hợp tác với các nhà ngư học Mỹ để nghiên cứu cá mập trắng.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kirill Potapov (@kirillpotapov)

Anh đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm đến mức phải suy nghĩ về cách truyền nó cho người khác trong tương lai. Ý tưởng lập ra một trung tâm phục hồi và giám sát thú dữ và gia súc đã được hình thành như vậy.

Trung tâm sẽ dược xây dựng gần làng Novoipatovo ở tỉnh Sverdlovsk. Chính quyền huyện và doanh nghiệp “Ural Niv” ủng hộ dự án và tặng 100 ha. Không có cụm sinh thái tương tự ở Nga (và trên thế giới), Potapov nhấn mạnh. Không chỉ thú hoang, mà cả thú cưng bị chủ bỏ rơi, mồ côi, què quặt, động vật được giải cứu từ rạp xiếc và sở thú sẽ có nơi trú ẩn ở đó.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kirill Potapov (@kirillpotapov)

Động vật hoang dã bị ảnh hưởng bởi bàn tay của những kẻ săn trộm sẽ được điều trị ở trung tâm, được xã hội hóa hoặc trả về môi trường sinh sống quen thuộc. Những con thú nuôi sẽ được tìm chủ mới.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kirill Potapov (@kirillpotapov)

Trong kế hoạch còn có việc mở trường học vườn thú cho trẻ em ở trung tâm với sự nghiên cứu chuyên sâu về hệ thực vật và động vật.

“Bây giờ trong trường học có môn nhạc, có các nhóm nghệ thuật, nhưng nghiên cứu sâu về thế giới động vật thì không. Đôi khi tôi thấy rất thú vị khi nghe những điều người ta nói trong vườn thú. Một lần tôi  chứng kiến cuộc trò chuyện giữa hai cha con bên chuồng sư tử. Cậu bé hỏi: Đây là con gì? Người cha nhìn vào bờm con vật và trả lời đầy tự tin: “Đây là con hổ, con ạ”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kirill Potapov (@kirillpotapov)

Trong thời gian rảnh rỗi, Kiril viết sách thiếu nhi về những con thú cưng của mình. Trước đó, anh đã cho ra bộ sưu tập quần áo có biểu tượng sói. Tất cả số tiền thu được anh sẽ chi cho việc bảo trì động vật và xây dựng cho chúng những khu chuồng mới rộng rãi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала