"Đó là một cuộc đấu tranh, mặc dù vô vọng, vì tự do, chủ quyền và trên tất cả, vì độc lập của Ba Lan. Cuộc đấu tranh chống lại Ủy ban nhân dân nội chính Liên Xô, chống lại SMERSH(cơ quan phản gián) và chống lại tất cả những kẻ tại Ba Lan tuân theo các mệnh lệnh của họ, nhưng không phải vì nhà nước Ba Lan, không phải vì một nước Cộng hoà độc lập — gọi là những kẻ xâm lược, đã chiếm đóng Ba Lan vào năm 1945 và không chịu rời đi cho đến những năm 1990 "- ông Duda nói.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, không phải tất cả mọi người trong xã hội Ba Lan đều coi thường hạ thấp vai trò của Liên Xô trong việc giải phóng Ba Lan khỏi sự chiếm đóng của Đức Quốc xã. Tuy nhiên, những ví dụ tích cực không xác định hành động của Warsawa về lĩnh vực tưởng niệm quân sự trong quan hệ với Nga, điều đó không thể không gây ra sự phẫn nộ chính đáng.