Chú chó ở Ý được trao giải thưởng vì sự giúp đỡ trong thời gian dịch bệnh

© Ảnh : Facebook account of Luca ZaiaDanh hiệu danh dự primus inter pares lần này đã được nhất trí trao cho chú cho Pinscher Luigi.
Danh hiệu danh dự primus inter pares lần này đã được nhất trí trao cho chú cho Pinscher Luigi. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ROME (Sputnik) – Chú chó Pinscher mười tuổi tên Luigi đến từ thị trấn nhỏ Feltre ở miền bắc nước Ý đã được vinh danh với Giải thưởng Trung thành dành cho Chó năm 2020 vì sự hỗ trợ đặc biệt mà chú đã mang lại cho chủ nhân của mình trong suốt thời gian dài bị phong tỏa bởi COVID-19, người đứng đầu Ban tổ chức giải thưởng quốc tế này nói.
“Hàng năm, chúng tôi tôn vinh những chú chó đã giúp đỡ mọi người, khẳng định rằng chúng thực sự là những người bạn thân thiết và trung thành nhất của con người…”, - người đối thoại với hãng tin cho biết.

Nhân vật chính của năm

Danh hiệu danh dự primus inter pares ("đứng đầu tất cả") lần này đã được nhất trí trao cho chú cho Pinscher Luigi.

Huấn luyện viên trưởng đội Việt Nam tại cuộc thi Người bạn trung thành - Sputnik Việt Nam
Huấn luyện viên trưởng đội Việt Nam: cuộc thi "Người bạn trung thành" là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm dạy chó nghiệp vụ
"Chú chó dễ thương này phù hợp với ý tưởng về giải thưởng của chúng tôi theo cách tốt nhất có thể. Quả thật, trong số những chú chó ứng viên của giải, Luigi đã trở thành nhân vật chính cho năm nay, điều mà chúng tôi khó có thể quên do đại dịch COVID-19. Trong những tuần khó khăn do phong tỏa kéo dài, nhiều người bạn bốn chân gần như trở thành nguồn vui và hy vọng duy nhất cho chủ nhân của chúng. Và Luigi, ở một mức độ nào đó, đã trở thành biểu tượng của những thử thách khó khăn mà chúng tôi đã trải qua", - Gentoso nói.
"Khi các biện pháp cách ly được áp dụng ở Ý, mẹ tôi và tôi buộc phải liên lạc chỉ qua điện thoại, vì quy tắc đã được thiết lập nghiêm cấm rời khỏi nhà ở khoảng cách hơn 200 mét. Và rồi đột nhiên, Luigi trở thành một liên kết thực sự trong gia đình chúng tôi", - chủ nhân của Luigi nói với Sputnik.
"Có lần tôi đang đọc một tờ báo mới và chợt nghĩ rằng mình muốn cho mẹ xem bài báo trong đó. Nhưng làm sao tôi có thể tặng mẹ tờ báo? Và rồi tôi nhớ đến Luigi. Chúng tôi tìm thấy một chiếc ba lô nhỏ, đặt một tờ báo và một số món quà khác rồi nhờ "người chuyển phát nhanh" gửi đến cho mẹ tôi. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, Luigi đã quay lại với một bưu phẩm hồi đáp. Đồng thời, với vẻ ngoài của mình, Luigi cho thấy nó đã lại sẵn sàng lên đường ngay lập tức", - Maria kể lại.
Con chó hoang được nhận vào làm nhân viên tại đại lý ô tô Hyundai - Sputnik Việt Nam
Con chó hoang được nhận vào làm nhân viên tại đại lý ô tô Hyundai

Thế là "vị sứ giả" bất đắc dĩ bắt đầu miệt mài đi lại hàng ngày giữa nơi ở của hai người phụ nữ.

"Tất nhiên, chúng tôi đã biết trước rằng Luigi yêu chúng tôi và luôn vui vẻ tiếp tục bầu bạn dù chúng tôi đi đâu - đi công tác, đi làm khách hay đi dạo trên núi. Nhưng chúng tôi vẫn ngạc nhiên về mức độ nghiêm túc của nó khi nhận nhiệm vụ mới. Chú chó thậm chí không cho phép cởi ba lô và lên giường nghỉ, chờ đợi để mang hành lý của mình lên đường một lần nữa", - Buzzat cười.

Đương nhiên, tin tức về “sứ giả” bốn chân lập tức lan truyền khắp Feltre và tất cả các ngôi làng lân cận. Câu chuyện này thậm chí đã đến tai chủ tịch của vùng Veneto, Luca Zaia, người đã kể nó cho rất nhiều người theo dõi mình trên mạng xã hội.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала