Người vợ phủ đầy giòi và tử vong vì chồng lơ là

© Depositphotos.com / ChalabalaXe cứu thương ở Anh
Xe cứu thương ở Anh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bồi thẩm đoàn phán quyết rằng Richard Wallach, 67 tuổi có tội vì để người vợ mắc bệnh ung thư phải chết trong điều kiện khủng khiếp. Đó là tin đưa của Liverpool Echo.

Wallach sống cùng vợ ở Liverpool. Năm 2017, ông ta đến bệnh viện địa phương và thông báo rằng bà vợ thấy người không khoẻ và bị ngã. Ông ta nói với các bác sĩ rằng không thể gọi xe cứu thương, vì trong nhà họ không có điện thoại. Các nhân viên y tế đến nhà và kinh hoàng trước tình trạng nữ bệnh nhân. Theo lời họ, đó là «khung cảnh tồi tệ nhất mà các bác sĩ từng thấy».

Bà Valerie Wallach 61 tuổi ngồi trong căn phòng ngập rác thải. Trên cơ thể người phụ nữ này có những vết loét lớn, giòi nhung nhúc giữa các nếp gấp của da, - các bác sĩ choáng váng cho biết. Nhiều chỗ da bung lở. Người ta lập tức đưa bà này vào viện, nhưng Valerie Wallach đã chết sau đó 19 ngày. Nguyên nhân tử vong là nhiễm trùng huyết. Bà Wallah cũng bị bệnh ung thư vú, có lẽ đó là nguyên nhân khiến người phụ nữ yếu ớt bất lực và cần được chăm sóc.

Các bác sĩ cho biết thêm, khi họ thông báo cho người chồng về khả năng tử vong của bà vợ, ông ta chỉ yêu cầu giúp giải quyết vấn đề của bản thân. Ông này bắt đầu than phiền rằng suốt vài tuần qua ông ta bị… táo bón.

Tại phiên tòa, Richard Wallach phủ nhận tội lỗi của bản thân và lớn tiếng nói rằng ông ta thấy bị xúc phạm bởi các cáo buộc. Toàn bộ thời gian cho đến khi tuyên án, người đàn ông tiếp tục sống trong căn phòng đầy rác thải ở nhà họ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала