Hé lộ tâm sự của bác sĩ gốc Việt David Dao bị thương tích đầy mình

© Ảnh : Screenshot / YoutubeHé lộ tâm sự của bác sĩ gốc Việt David Dao bị thương tích đầy mình
Hé lộ tâm sự của bác sĩ gốc Việt David Dao bị thương tích đầy mình - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vị bác sĩ gốc Việt bị lôi khỏi chuyến bay của United Airlines nói rằng ông vẫn đang nằm viện điều trị với thương tích ở khắp người.

Vị bác sĩ gốc Việt đó được xác định là ông David Dao (69 tuổi).

Ngày 11/4, gia đình ông David Dao cho biết họ biết ơn mọi sự ủng hộ nhưng cũng đồng thời đề nghị được riêng tư trong lúc ông đang điều trị y tế, sau khi hình ảnh ông bị kéo lê khỏi máy bay của hãng United Airlines gây phẫn nộ.

David Dao - Sputnik Việt Nam
Người gốc Việt bị lôi khỏi máy bay của United Airlines

"Gia đình ông Dao muốn thế giới biết rằng họ rất biết ơn những lời cầu nguyện, quan tâm và ủng hộ ngập tràn mà họ nhận được", Stephen L. Golan, luật sư ở Chicago, đại diện cho gia đình ông nói.

WLKY, một tờ báo địa phương tại bang Kentucky, nơi ở của ông David Dao, cho biết vị bác sĩ này nói với họ ông đang nằm viện điều trị và thương tích của ông "ở khắp người".

Trong khi đó, theo tờ Daily Mail, trong một dấu hiệu cho thấy ông David Dao đang có kế hoạch đâm đơn kiện United Airlines, ông đã đưa ra một tuyên bố thông qua 2 hãng luật ở Chicago, một chuyên về chấn thương thân thể và hãng luật còn lại chuyên giải quyết các vấn đề về quản trị doanh nghiệp.

Hôm 11/4, giám đốc điều hành của United Airlines, ông Oscar Muno đã lên tiếng xin lỗi công khai và sa thải những nhân viên hàng không đã dùng vũ lực với ông Dao.

Tuy nhiên, trong một email gửi nhân viên, ông Muno lại lên tiếng bảo vệ hành động của cấp dưới, thậm chí gọi hành khách là "gây rối và kích động".

Email này lại nhanh chóng thổi bùng sự giận dữ đối với nhiều người dùng mạng xã hội, không ít người đã lên án, chỉ trích và mỉa mai thái độ thiếu trách nhiệm của giám đốc United Airlines. Hiện tại, vụ việc vẫn đang thu hút được sự chú ý của dư luận quốc tế.

Phía United Airlines đã phải nhận hậu quả không nhỏ sau khi những hình ảnh về hành động xấu xí trên chuyến bay của họ lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có việc hoạt động bán vé sụt giảm thảm hại. United Airlines đã mất 800 triệu USD giá trị cổ phiếu khi cổ phiếu của hãng tụt dốc không phanh tại Phố Wall.

Về sự việc này, trước đó, theo tờ Reuters, tổ lái trên chuyến bay 3411 từ phi trường quốc tế O'Hare ở Chicago đến Louisville vào ngày 10/4 đã yêu cầu 4 hành khách nhường ghế cho một tổ bay khác.

Tuy nhiên, do không ai tự nguyện rời khỏi máy bay nên họ đã chọn lựa ngẫu nhiên 4 hành khách trong đó có ông Dao.

Tuy nhiên, ông Dao đã quyết định không rời máy bay với lý do quan trọng. Tuy nhiên, các nhân viên an ninh đã túm lấy vị khách và kéo ông ra khỏi ghế ngồi, rồi kéo lê ra cửa máy bay.

Trong đoạn video, gương mặt ông Dao đầy máu nói: "Họ sẽ giết tôi, tôi muốn về nhà".

Chứng kiến sự việc này trên chuyến bay, một người phụ nữ thốt lên: "Lạy chúa, các ông đang làm điều gì vậy?"

"Chúng tôi đều cảm thấy run rẩy và vô cùng bất bình", bà Bridges cho hay.

Ông Dao, 69 tuổi, từng theo học trường về y dược ở Việt Nam những năm 1970 trước khi tới Mỹ. Ông được cấp phép hành nghề y và đã làm bác sĩ chuyên khoa phổi tại thành phố Elizabethtown, bang Kentucky, theo báo Courier-Journal.

Vợ ông, bà Teresa Dao, 69 tuổi, từng là bác sĩ nhi khoa tại thành phố Hồ Chí Minh và sau đó cũng sang làm việc tại Elizabethtown.

Con trai cả của ông, Tim, 34 tuổi, làm ngành dược ở bang Texas. Cậu con trai thứ Ben, 31 tuổi, đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành y. Con gái Christine, 33 tuổi, là bác sĩ ở Durham, New York và con gái út Angela là thạc sĩ ngành y tại đại học Kentucky.

 

Nguồn: Báo Đất Việt

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала