Công an giải cứu kịp thời một thiếu nữ nghi bị bọn buôn người dụ dỗ

© Flickr / Ira GelbBuôn người
Buôn người - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiều 30.8, Công an H.Châu Thành (Tiền Giang) bàn giao N.T.K.N, 16 tuổi, ngụ TX.Ngã Năm, Sóc Trăng về cho gia đình, thanhnien cho biết.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, nhận tin báo có một thiếu nữ đi xe khách bỏ trốn vì sợ bị bọn buôn người dụ dỗ, Công an H.Châu Thành phối hợp Công an xã Long Định nhanh chóng xác minh.

Qua kiểm tra xe khách giường nằm BS 51B-183.67 do tài xế Trịnh Hoàng Huấn (49 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) điều khiển đang dừng tại một cây xăng trên QL1, thuộc xã Long Hưng, H.Châu Thành để sửa chữa, công an không phát hiện hành khách N.T.K.N như thông tin trình báo. Tuy nhiên, trên xe có túi xách bỏ lại, sau đó công an tìm thấy N. trốn trong một quán cơm thuộc xã Long Định, cách nơi chiếc xe đậu khoảng 200 m.

Bước đầu N. cho biết có quen một phụ nữ khoảng 50 tuổi trên Facebook. Dù chưa gặp mặt nhưng người này thường xuyên nhắn tin rủ N. ra miền Bắc làm việc rất khỏe mà có được nhiều tiền. Tin lời, khoảng 12 giờ ngày 29.8, N. được một phụ nữ điện thoại hẹn gặp ở một cây cầu thuộc H.Long Mỹ, Hậu Giang. N. được người này chở ra chợ mua cho bộ đồ rồi đưa đến Bến xe Cần Thơ tìm xe gửi em ra Hà Nội. Trước khi đi, người này còn cho 200.000 đồng và dặn N. ra đó sẽ có người đến đón đi làm.

© Ảnh : thanhnienÔng Khởi vui mừng gặp lại con gái
Ông Khởi vui mừng gặp lại con gái  - Sputnik Việt Nam
Ông Khởi vui mừng gặp lại con gái

Trong lúc đang đi trên xe, người phụ nữ này nhiều lần gọi điện thoại hỏi thăm N. Tiếp đó, có một người phụ nữ giới thiệu tên Linh gọi điện thoại và nhắn tin với N. có lời hứa hẹn ra Hà Nội với các chi phí sẽ có người lo hết và muốn gì sẽ có người mua cho. Lúc này người tên Linh còn nêu thẳng vấn đề với N. là khi đến đây sẽ bán trinh với giá hơn 200 triệu đồng. Nghe đến đây, N. hoảng sợ nên không dám nói chuyện nữa.

Khoảng 1 giờ ngày 30.8, xe bị nổ vỏ nên tài xế ghé vào cây xăng nêu trên sửa chữa cho đến khoảng 7 giờ cùng ngày, N. xuống xe và đi đến quán cơm gần đó gọi điện thoại kể lại vụ việc và cung cấp biển số xe cho người thân trong gia đình, sau đó trốn trong quán để chờ được cứu.

Được gặp lại con, ông Nguyễn Văn Khởi (39 tuổi, cha của N.) mừng rơi nước mắt và cho biết: "Hôm qua phát hiện N. không có nhà, tôi gọi điện thoại nhiều lần nhưng N. không bắt máy. Cả đêm tôi không ngủ được, đến sáng khi nghe thông tin N. đang ở Tiền Giang tôi liền trình báo công an và cùng họ hàng đến tìm cháu. Cũng may công an kịp thời giải cứu, nếu không thì tôi khó mà tìm được con".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала