Lời nhắn trước khi chết của thanh niên giết hai nữ sinh rồi nhảy lầu tự tử

© Ảnh : TTXVN phátHiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo thông tin từ bệnh E cho biết, Giàng A Dông, nghi phạm sát hại 2 nữ sinh ở ngõ 30 phố Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, Hà Nội) sáng 16.9 đã tử vong sau khi nhảy lầu tự tử.

Nghi án nam thanh niên giết hai nữ sinh rồi nhảy lầu tự tử

Thông tin trước đó cho biết, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 ngày 16.9, tại ngõ 30 phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo đó, người dân sinh sống ở ngõ 30 phố Nghĩa Đô phát hiện 1 nam thanh niên nhảy từ trên tầng cao của một nhà dân trong ngõ xuống đất. Thấy thanh niên này bị chấn thương nặng, mất nhiều máu nên người dân đã thông báo cho cơ quan chức năng đồng thời gọi xe đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện E.

Vụ án mạng xảy ra ở Thái Bình. - Sputnik Việt Nam
Hung thủ đã cầm dao đâm anh ruột của mình trong lễ cúng khiến nạn nhân bị tử vong

Khi tiến hành kiểm tra ngôi nhà nơi nam thanh niên vừa nhảy lầu, người dân phát hiện 2 cô gái trẻ đã tử vong với nhiều vết thương trên người.

Bắt đầu từ 9h sáng, cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Ngay trong sáng 16.9, lãnh đạo Văn phòng UBND quận Cầu Giấy và Viện Kiểm sát nhân dân quận đều xác nhận sự việc.

“Hai cô gái được xác định sinh năm 2000, một quê ở Hải Dương, một ở Điện Biên. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ và sẽ tiếp tục thông tin”, một lãnh đạo ở Văn phòng UBND quận Cầu Giấy cho biết.

Theo dữ liệu sơ bộ được cơ quan công an cung cấp, 2 nữ nạn nhân tử vong là Sùng Thị M. L. (19 tuổi, quê Điện Biên) và Ngô Thị X. (19 tuổi, quê Hải Dương), đều đang là sinh viên tại một trường cao đẳng ở Hà Nội.

Nam thanh niên nhảy lầu là đối tượng tình nghi đã sát hại 2 nữ sinh là Giàng A Dông (23 tuổi, ở Điện Biên).

Theo đó, Giàng A Dông có quen biết với M. L.. Sáng 16/9, Dông đến phòng trọ của nữ sinh này ở ngõ 30 phố Nghĩa Đô.

Trong lúc nói chuyện, cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc mất kiểm soát, Dông đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị L. tử vong.

Dông tiếp tục đâm chị X. (trọ cùng phòng với chị L.) và chị X. cũng tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, nam thanh niên dùng dao tự đâm vào mình tự sát nhưng không chết nên đã đuổi theo truy sát 3 nữ sinh còn lại trong phòng. May mắn cả 3 nữ sinh này đã kịp chạy thoát ra ngoài.

Thấy vậy, Dông lên tầng 5 rồi nhảy xuống đất tự tử và được đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ Bệnh viện E, nam thanh niên được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu, rất nguy kịch. Các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nam thanh niên này đã tử vong.

Lời nhắn gửi từ đêm hôm trước của nghi phạm sát hại 2 nữ sinh

Lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp. Hà Nội cho biết, nguyên nhân vụ việc được nhận định là do mâu thuẫn tình cảm.

Trao đổi với phóng viên, anh Giàng A Thắng (quê Điện Biên, cháu họ đối tượng Giàng A Dông) chia sẻ: “Sáng nay tôi nhận được cuộc gọi từ gia đình chú Dông thông báo về tình hình nên đi thẳng vào viện để tìm chú. Tôi thật sự sốc và đau đớn”.

Bộ GTVT trình dự thảo quy định xe đưa đón khách mới sau vụ học sinh trường Gateway chết xe đưa đón học sinh của nhà trường. - Sputnik Việt Nam
Người đàn ông tử vong trên xe ô tô chở học sinh tại Hà Nội

Theo anh Thắng, anh và Dông tuy là chú cháu nhưng bằng tuổi, cùng là sinh viên năm cuối đại học Thủy lợi, ở chung phòng ký túc xá với nhau.

Tối ngày 15 tháng 9, hai chú cháu có đi uống rượu, sau đó về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Thắng ngủ dậy cũng không biết Dông đã đi đâu. Đến khi nhận điện thoại của gia đình Dông gọi thông báo, Thắng mới được biết về sự việc.

“Vì gia đình ở quá xa nên không thể xuống được, chỉ có anh trai chú Dông ở Gia Lâm đang sang Bệnh viện E để xác nhận”, báo Người đưa tin dẫn lời anh Thắng nói.

Anh Thắng cho biết, trong cuộc rượu tối hôm trước, Dông có nói: “Tao tin tưởng mày vì mày là cháu của tao. Nếu như tao có chuyện gì thì nhờ mày lo cho ông bà”.

“Lúc ấy tôi cũng không suy nghĩ gì chỉ nói “yên tâm đi, nhưng hôm nay tao cũng không cho mày đi đâu hết”, Giàng A Thắng kể lại trong đau đớn. “Chúng tôi là chú cháu nhưng bằng tuổi nhưng xưng hô mày tao vì học cùng. Tôi cũng đã từng gặp người yêu của chú Dông (nữ sinh thiệt mạng trong vụ thảm án) một vài lần trước đó nhưng được biết gần đây hai người có mâu thuẫn tình cảm. Tối qua (15/9), khi đưa chú Dông về nhà nghỉ, tôi cũng đã canh chừng phòng có chuyện xảy ra. Tuy nhiên tôi không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng như vậy”, anh Thắng nói.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала