Vụ thảm sát Đan Phượng: Tử hình Nguyễn Văn Đông

© Ảnh : Dân ViệtBị cáo Đông bật khóc khi trả lời câu hỏi của HĐXX về quá trình sát hại các nạn nhân
Bị cáo Đông bật khóc khi trả lời câu hỏi của HĐXX về quá trình sát hại các nạn nhân - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trưa 12.12, sau khi tiến hành nghị án, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên ohajt bị cáo Nguyễn Văn Đông án tử hình vì tội “Giết người” vì đã ra tay thảm sát 4 người trong gia đình em trai.

Theo bản án sơ thẩm, Hội đồng xét xử cho rằng, từ những tham vọng ích kỷ dồn nén đã gây ra cảnh “nồi da nấu thịt” gây bức xúc trong dư luận, hành vi của bị cáo là không thể chấp nhận được.

“Hành vi của bị cáo đã xâm phạm tính mạng của nhiều người, gây mất an ninh trật tự, thể hiện sự xuống cấp đạo đức, băng hoại các giá trị tình cảm gia đình, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Việc bị cáo nhiều lần đâm chém nạn nhân cho thấy quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng, hành vi mất nhân tính, không thể cải tạo”, Hội đồng xét xử đánh giá.
© Ảnh : SaoStarChị Nhung cùng anh Hiệp phải chịu cảnh mất 4 người thân trong gia đình
Vụ thảm sát Đan Phượng: Tử hình Nguyễn Văn Đông - Sputnik Việt Nam
Chị Nhung cùng anh Hiệp phải chịu cảnh mất 4 người thân trong gia đình

Ngoài ra, theo cơ quan tố tụng, hành vi của bị cáo Đông làm chết 4 người, chị Đỗ Thị Hồng Nhung, nạn nhân duy nhất thoát chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo.

“Về nhân thân, bị cáo nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, bị cáo chưa bồi thường cho gia đình bị hại. Xong, xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không thể giao dục cải tạo, cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Chính vì vậy, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đông mức án cao nhất là tử hình”, Tòa ra phán quyết sau cùng.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Nguyễn Văn Đông phải bồi thường cho gia đình bị hại chi phí mai tang cho các nạn nhân, bù đắp tổn thất tinh thần với số tiền 597 triệu đồng.

© Ảnh : SaoStarSau khi nghe tuyên án tử hình, Nguyễn Văn Đông ngã gục tại toà
Vụ thảm sát Đan Phượng: Tử hình Nguyễn Văn Đông - Sputnik Việt Nam
Sau khi nghe tuyên án tử hình, Nguyễn Văn Đông ngã gục tại toà

Ngoài ra, bị cáo có trách nhiệm cấp dưỡng cháu Phạm Hoàng Khánh Diệp (con của nạn nhân Nguyễn Thị Bắc trong vụ án) 1,5 triệu đồng/ tháng cho đến khi cháu Diệp tròn 18 tuổi, bồi thường xâm phạm sức khỏe cho bị hại Đỗ Thị Hồng nhung 240 triệu.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Văn Đông nghẹn ngào nước mắt: “Bị cáo vô cùng ân hận, xin lỗi HĐXX và vong hồn các cháu, các em của bị cáo tha thứ”.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Đông còn xin trước khi nghị án, được thắp nén hương xin lỗi gia tiên, bố mẹ, nhất là xin lỗi gia đình người em trai về hành vi gây án của mình.

Xét xử sơ thẩm vụ anh trai truy sát cả nhà em trai ở Đan Phượng

Bị cáo Nguyễn Văn Đông bị Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội truy tố về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, khoản 1, điểm a, b - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Dự kiến phiên xử sẽ diễn ra trong 1 ngày. Hội đồng xét xử gồm 5 người: hai thẩm phán, ba hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Trần Nam Hà (Phó Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) làm chủ tọa.

Ông Nguyễn Văn Đông được cảnh sát áp giải đến tòa với mái tóc đã bạc trắng kể từ khoảng 3 tháng bị tạm giam đến nay. Có lẽ, bị cáo này đã phải chịu sự giày vò thâm tâm khi chính tay sát hại những người thân, anh em ruột thịt trong gia đình. Vợ con Đông cũng phải sống biệt lập, lẩn tránh mọi người, khó đối diện với hàng xóm, láng giềng.

© Ảnh : Dân tríBị cáo Nguyễn Văn Đông
Vụ thảm sát Đan Phượng: Tử hình Nguyễn Văn Đông - Sputnik Việt Nam
Bị cáo Nguyễn Văn Đông

Trước đó, do mâu thuẫn về đất đai và mâu thuẫn cá nhân, ngày 1.9.2019 bị cáo Nguyễn Văn Đông đã cầm dao sang nhà em trai là Nguyễn Văn Hải. Đông cầm dao chém mọi người trong gia đình gây ra vụ thảm sát, một lúc cướp đi 4 mạng người là ông Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1969, trú huyện Đan Phượng, em trai bị cáo Đông), bà Doãn Thị Việt (sinh năm 1970, em dâu bị cáo Đông), chị Nguyễn Thị Bắc (28 tuổi, con gái ông Hải, bà Việt) và cháu Nguyễn Đỗ Huyền My (1 tuổi, cháu ông Hải).

Tại tòa, nạn nhân còn sống duy nhất sau khi bị Đông chém là chị Đỗ Thị Hồng Nhung (24 tuổi, mẹ của bé Huyền My) cũng có mặt.

Từ thời điểm bắt đầu phiên tòa, khi đại diện Viện Kiểm sát đọc cáo trạng, bị cáo Đông liên tục bật khóc, tỏ ra ăn năn, hối hận vì tội ác dã man mình đã gây ra, người thân vụ thảm sát có mặt tại phiên xử cũng không cầm được nước mắt. Chủ tọa cho phép bị cáo ngồi xuống ghế để nghe cáo trạng.

Bị can Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội).  - Sputnik Việt Nam
Vụ thảm sát kinh hoàng ở Đan Phượng: Lời khai máu lạnh của hung thủ
Bà Doãn Thị Hiền (65 tuổi, chị gái nạn nhân Doãn Thị Việt - người bị Đông chém dẫn đến tử vong) cho biết, gia đình đã thuê xe 29 chỗ và đến Tòa từ rất sớm, mong được dự phiên xét xử.

Tuy nhiên, vì nhiều người trong gia đình không có trong danh sách triệu tập nên không được vào tham dự. Họ chỉ ngồi ngoài cổng tòa, theo dõi diễn biến qua màn hình điện thoại.

“Tôi mong cơ quan tố tụng xử nghiêm, đúng theo quy định của pháp luật. Vụ việc quá đau lòng!”, bà Hiền cho biết.

Anh trai của bị cáo Đông và nạn nhân Nguyễn Văn Hải, ông Nguyễn Văn Mến cho biết, ông mới bắt xe từ Lâm Đồng về hôm 11.12 để kịp dự phiên xử em trai mình. Ông Mến cho hay, khi từ Đan Phượng vào Lâm Đồng lập nghiệp, ông để lại thửa đất của mình cho em trai út là nạn nhân Nguyễn Văn Hải với giá 900 triệu. Tuy nhiên, ông Mến chỉ nhận 700 triệu, 200 triệu còn lại ông Đông được hưởng vì là người chăm sóc cho người mẹ già.

Ông Mến cho rằng, việc anh em trong gia đình thảm sát lẫn nhau là không ai mong muốn, sự việc xảy ra là rất thương tâm.

“Từ trước đến khi xảy ra vụ án, các gia đình không có mâu thuẫn, khúc mắc gì với nhau, anh em sống hoà đồng vui vẻ. Đến khi tôi lên tiếng bán mảnh đất, Đông và Hải cũng không có ý kiến hay mâu thuẫn gì về việc này. Tôi cũng chỉ mong cơ quan công tố xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Em tôi có tội thì phải chịu”, ông Mến buồn bã nói.

Nguyễn Văn Đông khai gì về vụ truy sát cả nhà em trai ở Đan Phượng?

Đến phần xét hỏi, khi chủ tọa hỏi về nguồn cơn chính gây nên tội ác, bị cáo Nguyễn Văn Đông bật khóc và cho rằng: Tất cả là lỗi của bà Việt (em dâu) đã giả mạo chữ ký để làm sổ đỏ, tranh chấp đất đai. Còn về ông Hải, anh Hiệp thì bị cáo Đông cho rằng họ là người hiền lành.

Nguyễn Văn Đông khai, bản thân có công việc ổn định, đã có gia đình, 2 người con, cũng chưa có tiền án, tiền sự gì. Bị cáo Đông khẳng định đã nhận được bản cáo trạng trước khi diễn ra phiên xét xử.

Trả lời hội đồng xét xử, Đông khai: Hôm 1.9, ông sang nhà em trai (Nguyễn Văn Hải) với mục đích ban đầu chỉ là để đe doạ cháu trai tên Hiệp và bà Việt (em dâu) nhưng không hiểu sao, có lẽ là do trong cơn nóng giận, không kiềm chế được lại giết cả nhà em trai.

“Cả đêm 31.8 bị cáo không ngủ, nhưng cô em dâu (bà Việt) cứ gây mâu thuẫn. Đêm 31.8, cháu Hiệp qua nhà bảo là sẽ xây nhà trên nền đất của anh Mến, bị cáo trợn mắt bảo, “Không phải việc của mày, đi về...”. Rồi sau khi cháu Hiệp về, cả đêm bị cáo suy nghĩ nhiều. Anh em sống với nhau 30 năm không sao, nhưng mâu thuẫn anh em chồng chất lên do cô em dâu. Em dâu nhiều lần xuống nói chuyện với bị cáo, bảo cắt mái hiên nhà tôi đi. Khi nhà Hải xây tường rào, bị cáo tóm áo cô em dâu, quát: “mày láo, mày dám lừa tao”. Bị cáo thừa nhận do mâu thuẫn đất cát nên giết cả nhà em trai”, Nguyễn Văn Đông khai trong nước mắt.

Hiện trường vụ thảm sát 5 người trong gia đình ở quận Bình Tân - Sputnik Việt Nam
Bắt được nghi phạm thảm sát 5 người trong gia đình ở Sài Gòn
Dù là người đã xuống tay thảm sát cả gia đình em trai, gây nên vụ án kinh hoàng, nhưng tại phiên tòa, xuyên suốt quá trình xét xử, ông Đông nhiều lần ôm mặt khóc.

Bị cáo lau nước mắt, thuật lại sự việc xảy ra hôm 1.9.

“Sáng 1.9, bị cáo đuổi cháu Hiệp, cháu nhảy lên bức tường, bị cáo vẫn đuổi theo hơn 20m nhưng không được. Rồi quay lại chém chết em mình, chém vào mặt, vào người. Khi cháu Bắc đi ra, bị cáo lại lỡ tay chém luôn, đuổi cháu Bắc vào vườn chém thêm 2-4 nhát. Cháu chẳng nói câu gì, không kịp van xin. Bị cáo vào nhà đuổi cháu Nhung, cháu chạy ra ngoài sân vấp ngã, bị cáo lại ra tay. Không hiểu tính thế nào, bị cáo không kiểm soát được bản thân, chém luôn cháu My. Sau khi chém cả nhà em, bị cáo lên tầng lấy kéo cắm vào ổ điện tự sát. Xuống dưới nhà tầng một tiếp tục tự tử nhưng điện vẫn bị chập. Con trai bị cáo trước đó đã ngắt ổ điện. Bị cáo lại chạy ra ngoài, chém các nạn nhân mỗi người thêm vài nhát”, Nguyễn Văn Đông kể lại toàn bộ quá trình gây án mạng kinh hoàng.

Có mặt tại phiên xét xử, anh Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1993, là con trai của nạn nhân Nguyễn Văn Hải) cho biết:

“Sáng 1.9, khoảng 7h30 tôi chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng chó sủa. Tôi đi ra thì thấy ông Đông cầm dao để chém tôi. Lúc đó mẹ tôi đã bị chém, mặt đầy máu, đang cố nhỏm dậy. Bị cáo thấy tôi thì cầm dao đuổi theo. Tôi nhảy qua chỗ mẹ đang nằm rồi bỏ chạy, không quay đầu nhìn lại”, anh Hiệp kể giây phút thoát chết.

Anh Nguyễn Văn Hiệp đề nghị tòa xử công bằng, nghiêm minh. Ngoài ra, về vấn đề dân sự, gia đình đề nghị xem xét theo quy định của pháp luật.

Vụ thảm sát Đan Phượng: Án mạng từ mâu thuẫn nửa mét đất giáp ranh

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, bị cáo Nguyễn Văn Đông là anh ruột của ông Nguyễn Văn Hải (nạn nhân vụ thảm sát, sinh năm 1969, ở gần kề nhà Đông). Ông Hải và ông Đông được bố mẹ chia cho hai mảnh đất và đã làm nhà riêng ở cạnh nhau. Năm 2016, ông Hải mua thêm phần đất của ông Nguyễn Văn Mến (là anh ruột của Đông và Hải).

Được biết, mảnh đất này chạy dọc từ nhà ông Hải đến nhà ông Đông. Hàng ngày, trong cuộc sống sinh hoạt, hai anh em cũng có tranh cãi qua lại liên quan đến tranh chấp quyền lợi sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt là 0,5m chiều ngang miếng đất mà ông Hải mua lại của ông Mến.

Vụ án mạng xảy ra ở Thái Bình. - Sputnik Việt Nam
Hung thủ đã cầm dao đâm anh ruột của mình trong lễ cúng khiến nạn nhân bị tử vong
Theo cáo trạng, tầm 20h ngày 29.8.2019, anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993, con trai ông Hải) đến nhà Đông thông báo mấy hôm nữa gia đình anh Hiệp sẽ xây nhà trên thửa đất mua của ông Mến. Lúc này, anh Hiệp cũng hỏi bị cáo Đông về việc có thắc mắc gì liên quan đến phần ranh giới giữa hai nhà nữa không? Lúc đó, ông Đông cho rằng, việc này phải do bố, mẹ của anh Hiệp (tức ông Hải, bà Việt) sang nói chuyện nên ông Đông đuổi anh Hiệp về.

Khi ấy, bị cáo Nguyễn Văn Đông cho rằng mâu thuẫn giữa hai gia đình là do lỗi của cháu Hiệp và bà Doãn Thị Việt (vợ ông Hải) vì, Đông nghĩ, chính hai người này đã xúi bẩy ông Hải, làm hai anh em mâu thuẫn. Từ đó, đối tượng nảy sinh ý định sẽ giết chết bà Việt và cháu Hiệp để trả thù.

Theo cáo trạng của cơ quan điều tra, ngày 1.9.2019, khoảng 7h30 sáng, đối tượng Nguyễn Văn Đông mang theo một con dao dài khoảng 40 cm, bản dao rộng 6 cm đầu nhọn chuôi gỗ và lấy một chiếc áo màu xanh bọc con dao lại rồi đi sang nhà ông Hải. Vừa đến cổng nhà em trai, ông Đông thấy bà Việt đi xe máy từ sân ra đã dùng dao chém, khiến bà Việt gục tại chỗ.

Sau đó, Đông tiếp tục cầm dao truy sát anh trai là Nguyễn Văn Hải, cháu gái Nguyễn Thị Bắc (28 tuổi, con gái ông Hải), chị Đỗ Thị Hồng Nhung (24 tuổi, con dâu ông Hải) và bé Nguyễn Đỗ Huyền My (cháu nội ông Hải chỉ mới 1 tuổi). Trong quá trình truy sát gia đình em trai, đối tượng Đông đã gặp một số người hàng xóm, họ hàng sang chắp tay xin tha mạng cho nạn nhân.

Nhưng khi cơn giận bừng bừng, cơn cuồng sát nổi lên, đối tượng Đông đã chỉ dao vào từng người và nói: “Đứa nào can thì tao chém”.

Thời điểm ông Đông chém chị Nhung, anh Nguyên Văn Hùng (SN 1989, là hàng xóm) chạy đến giữ tay Đông để can ngăn. Tuy nhiên, đối tượng chỉ dao vào mặt anh Hùng dọa: “Mày không bỏ tay ra, tao chém mày bây giờ”.

Bị cáo Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ tại Bình Dương) nhận mức án tử hình đối với tội danh giết người, 6 năm tù với tội danh cướp tài sản - Sputnik Việt Nam
Kẻ thảm sát 3 người ở Bình Dương bị án tử hình
Anh Hùng sợ nên phải bỏ tay Đông ra. Sau khi gây án, Đông đi ra đến ngõ thì gặp vợ là bà Doãn Thị Tuyết (sinh năm 1970) đang kêu cứu những người bị chém, hắn liền chỉ dao vào mặt vợ quát “im đi” rồi đi thẳng vào trong nhà mình, lên tầng 2.

Con trai của ông Đông là Nguyễn Đào Liên (sinh năm 1995) đi theo bố lên tầng 2 bảo Đông bỏ dao xuống nhưng cũng bị chửi và đuổi xuống. Sau khi đuổi con xuống, Đông lấy phấn viết lên nền nhà, nội dung: “Đừng mó vào tao điện giật chết oan” rồi cầm kéo sắt chọc vào ổ điện, tuy nhiên, ổ điện bị chập nổ làm cầu giao điện bị ngắt. Thấy ổ điện tầng 2 không còn điện, bị cáo Đông cầm dao và kéo xuống nhà vệ sinh ở tầng 1 tiếp tục cầm kéo chọc vào ổ điện nhưng cũng làm chập điện, ngắt cầu giao.

Lúc này, Nguyễn Văn Đông bị điện giật ngã xuống sàn nhưng không chết. Sau khi tự tử không thành, ông Đông cầm dao đi ra cổng và tiếp tục chém những người đã bị thương trước đó. Bà Nguyễn Thị Ngân (sinh năm 1957, trú tại cụm 1, xã Hồng Hà, Đan Phương, Hà Nội là chị gái của bị cáo Đông) chạy đến can ngăn, chắp tay van xin Đông đừng chém thì hắn đe dọa:

“Đứa nào thương con thương cháu vào can thì tao chém”.

Kẻ tội phạm - Sputnik Việt Nam
Vụ thảm sát ở Quảng Ninh
Vụ thảm sát kinh hoàng khiến ông Hải, chị Bắc tử vong tại chỗ, 3 người còn lại được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bé Huyền My và bà Việt đã tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng. Riêng chị Hồng Nhung đã qua cơn nguy kịch nhưng cũng tổn hại về sức khỏe đến 56%.

Ngày 15.10, ba cơ quan tố tụng của Hà Nội đã thống nhất đưa vụ án mạng ra xét xử điểm làm bài học răn đe, giáo dục phòng ngừa chung trong nhân dân.

Bên cạnh đó, đây là vụ án mà dư luận cho rằng, vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở là vô cùng yếu kém vì mâu thuẫn đất đai giữa gia đình ông Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Văn Hải đã nảy sinh từ lâu. Tuy nhiên, địa phương chưa quan tâm, làm tròn trách nhiệm, dẫn đến vụ án đau lòng, gây rúng động xã hội này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала