Vì sao anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu được bé gái rơi từ tầng 12 chung cư?

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNAnh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, tài xế xe tải quê Đông Anh, Hà Nội) kịp trèo lên mái che sảnh tầng 1 hứng đỡ bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng.
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, tài xế xe tải quê Đông Anh, Hà Nội) kịp trèo lên mái che sảnh tầng 1 hứng đỡ bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2021
Đăng ký
Vụ bé gái rơi từ tầng 12 tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng được “người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) cứu sống thần kỳ vẫn gây xôn xao và là chủ đề nóng được thảo luận rộng rãi trên các mạng xã hội Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã tặng bằng khen, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ có thư khen anh Nguyễn Ngọc Mạnh về hành động dũng cảm, cứu sống được bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng.

Trong khi đó, bản thân anh Nguyễn Ngọc Mạnh không coi mình là “người hùng” hay “siêu nhân” mà chỉ hành động theo bản năng của một người bình thường trong tình huống khẩn cấp và đó là bản năng của một người cha.

Con gái anh Mạnh cũng trạc tuổi cô bé ấy và nhờ kỹ năng thường xuyên đón, đỡ hàng hóa vận chuyển đã giúp người đàn ông đón được hướng rơi và đỡ bé gái…

Sức khỏe bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ra sao?

Tối ngày 28/2, video bé gái 3 tuổi trèo ra khỏi lan can và ngã từ tầng 12 chung cư 60 B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân Hà Nội được tài xế Nguyễn Ngọc Mạnh cứu sống thần kỳ trở thành “viral” trên các mạng xã hội Facebook, Youtube…ở Việt Nam.

Hành động anh hùng, được ví như “Bồ tát sống” của anh Nguyễn Ngọc Mạnh (trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) được chính quyền địa phương, người dân và dư luận xã hội biểu dương, khen ngợi.

Sáng 1/3, theo thông tin cập nhật từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, các bác sĩ hiện vẫn đang tiếp tục theo dõi điều trị cho trường hợp bé gái ngã từ tầng 12 toà chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng tại Hà Nội.

Đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, bệnh nhi có tên N.P.H. (là nữ, sinh tháng 7/2018, ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

“Hiện bệnh nhi tỉnh táo, tiếp xúc tốt, quấy khóc. Bệnh nhi không có dấu hiệu khó thở, tình trạng huyết động ổn định”, Bệnh viện Nhi Trung ương khẳng định.

Bé gái 6 tuổi rơi từ tầng 26 xuống đất vẫn đi lại bình thường - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.04.2019
Khó tin: Rơi từ tầng 26, bé gái vẫn đi lại bình thường
Đáng mừng là kết quả siêu âm, chụp X-Quang vùng ổ bụng, lồng ngực cùng các xét nghiệm cận lâm sàng chưa thấy dấu hiệu bất thường.

Các bác sĩ cũng thông tin, kết quả chụp X-Quang cho thấy, bệnh nhi bị trật khớp háng bên phải, hiện chuyên gia khoa Chỉnh hình Nhi đã nắn chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời cho bé.

Trước đó, bé H. được đưa vào Bệnh viện vào khoảng lúc 17 giờ ngày 28/2/2021 tại Trung tâm Cấp cứu và Chống độc Nhi khoa (Bệnh viện Nhi Trung ương).

Lãnh đạo Bệnh viện nhấn mạnh, ngay khi tiếp nhận trường hợp đặc biệt này, các bác sĩ đã hội chẩn chuyên khoa Ngoại, Chỉnh hình, đã cho chỉ định cho bệnh nhi dùng thuốc giảm đau tạm thời.

Sau khi có kết quả chụp MSCT, các bác sĩ sẽ tiếp tục hội chẩn liên chuyên khoa để có phương án điều trị phù hợp cho bé gái.

Bé gái rơi từ tầng 12 chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng thoát chết thần kỳ

Sự việc bé gái trèo lan can và rơi từ tầng 12 tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng xảy ra vào khoảng lúc 16h30 ngày 28/2.

Theo lời kể ban đầu, bé gái N.P.H (sinh năm 2018) ở tầng 12A tại tòa chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng bò từ trong nhà, trèo ra lan can rồi treo mình lơ lửng ở tầng 12A tòa nhà.

Người dân chung cư một phen bàng hoàng - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2018
Công an rơi lệ trước cái chết của bé gái 5 tuổi rơi từ tầng 9

Khi phát hiện sự việc, nhiều người dân ở tòa nhà đối diện, bên cạnh hoảng sợ hô hoán mọi người ở quanh đến ứng cứu. Tuy nhiên, chỉ khoảng vài chục giây sau, bé gái vẫn bị tuột tay và bắt đầu rơi xuống.

Rất may vào thời điểm đó, anh Nguyễn Ngọc Mạnh, một tài xế xe tải, đang chờ xếp hàng gần khu vực xảy ra sự việc, phát hiện bé gái đang rơi xuống, nên nhanh chóng trèo lên mái tôn che của sảnh tòa nhà và giang tay đón được bé N.P.H đang rơi xuống. Ngay sau đó, người dân và gia đình đã đưa bé gái đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tối 28/2, trả lời báo chí, lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Trung xác nhận sự việc và cho biết, dù rơi ở độ cao như vậy nhưng may mắn bé gái chỉ bị thương. Sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ cho biết cháu bé bị gãy tay, chân, sức khỏe tạm thời ổn định.

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNHiện trường nơi xảy ra vụ bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng.
Vì sao anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu được bé gái rơi từ tầng 12 chung cư? - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2021
Hiện trường nơi xảy ra vụ bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng.

“Người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh kể giây phút cứu bé gái ngã từ tầng 12 tòa chung cư

Chia sẻ với phóng viên sau sự việc, anh Nguyễn Ngọc Mạnh cho biết, từ khi việc anh cứu giúp cháu bé được đăng tải lên mạng xã hội, đã có nhiều người tìm kiếm số điện thoại của anh và liên tục gọi điện hỏi thăm cũng như có ý định giúp đỡ anh về mặt tài chính.

“Trước lúc về, tôi không để lại số điện thoại vì biết trước có nhiều người gọi. Thế nhưng, từ chiều tối đến giờ, những số lạ gọi điện đến động viên tinh thần, trong đó có nhiều người gọi từ thiện cho tiền tôi nhưng tôi đều từ chối hết”, anh Mạnh chia sẻ.

Sau vụ việc, đã có nhiều người gọi anh là “anh hùng” trước hành động dũng cảm, không nề nguy hiểm, nhanh chóng cứu người như vừa rồi. Mặc dù vậy, là một người vô cũng khiêm tốn, anh Mạnh cho rằng bản thân mình không phải siêu nhân hay anh hùng gì, chỉ đơn giản anh hành động theo bản năng của một người dân bình thương trong trường hợp nguy cấp đó mà thôi.

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNHiện trường nơi xảy ra vụ bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng.
Vì sao anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu được bé gái rơi từ tầng 12 chung cư? - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2021
Hiện trường nơi xảy ra vụ bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng.
“Có người còn gọi khen ngợi tôi như người hùng nhưng tôi không phải siêu nhân cũng chẳng phải siêu anh hùng, mà chỉ là người bình thường. Bởi ai vào trường hợp đấy chắc họ cũng sẽ có hành động như tôi. Giờ tôi chỉ mong cháu bé được bình an vì nếu là con tôi trong trường hợp ấy tôi cũng không biết phải làm thế nào", anh Mạnh bày tỏ.

Kể lại thời điểm xảy ra vụ việc, anh Mạnh cho biết, khi đó anh đang ngồi trong xe ô tô để đợi đón hàng cho khách ở tòa nhà đối diện thì bỗng nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, ban đầu anh chỉ cho rằng có em bé nào đó không ngoan bị bố mẹ mắng mà thôi.

Ngay sau đó, có tiếng người lớn hô hoán cứu giúp vang lên xung quanh. Ngó đầu ra khỏi xe ô tô quan sát, anh nhìn thấy một cháu bé đang trèo từ lan can ra ngoài. Không chần chừ, anh lao ra khỏi xe ô tô, leo tường sang tòa nhà bên cạnh rồi trèo lên mái tôn che của nhà xe để đón đỡ cháu bé.

“Trong đầu tôi lúc bấy giờ chợt nghĩ đó như là con tôi và đó là một mạng người nên tôi không cảm thấy sợ hãi gì hết, chỉ biết lập tức tìm ra khỏi xe loanh quanh tìm chỗ leo lên mái tôn nhà để xe ở đó đỡ cháu bé”, anh nói.

Nhờ hay tung đón hàng mà anh Nguyễn Ngọc Mạnh phán đoán và cứu được cháu bé

Anh cho biết, khi trèo lên mái tôn, anh có bị trượt chân do mái hơi nghiêng. Tuy vậy, anh vẫn cố vừa trèo vừa đưa tay đón đỡ cháu bé.

“Khi tôi đang cố định hình thì nghe thấy mọi người hét toáng lên làm tôi giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy cháu đã gần ngay trước mắt. Tôi chỉ kịp đưa tay ra đỡ cháu bé rồi cả hai chú cháu cùng ngã xuống, cũng may có mái tôn đỡ cháu”, anh Mạnh kể lại sự việc.

Sau khi đã đỡ được cháu trong tay, 2 tay anh Mạnh ôm chặt cháu bé và dỗ: “Thôi không khóc nữa, chú xin”. Sau đó, anh đưa cháu xuống giao cho bảo vệ.

“Ngay sau đó, tôi chỉ biết ngồi xuống, đứng lên rồi lại đi loanh quanh cho đỡ run vì nghĩ đứa bé như con mình”, người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh xúc động.

Theo anh Mạnh, do đặc thù nghề nghiệp thường hay tung với đón hàng nên anh đoán được hướng đón và có cách đón cháu bé.

“Tôi vẫn cảm thấy ăn năn vì mình chưa làm được gì, vẫn để cháu bé bị thương. Nếu lúc đó có thêm khoảng một phút để chuẩn bị kỹ hơn nữa thì tôi đã có thể đứng vững trên mái tôn để đón lấy cháu bé thì khả năng cả 2 chú cháu sẽ không bị làm sao. Chỉ tiếc rằng sự việc xảy ra quá đột ngột, tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng hét của mọi người rồi giật mình đưa tay ra đỡ lấy cháu bé. Tôi thấy bé bị chảy máu ở miệng”, anh Mạnh kể.

Sau vụ việc, anh có bị thương nhẹ ở tay và chân. Bảo vệ tòa nhà sau đó có gọi điện thông báo tình hình cháu bé chỉ bị gãy tay, chân, không ảnh hưởng đến tính mạng. Chỉ đến khi đó anh mới yên tâm.

Matxcơva - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2016
Bé gái 6 tuổi người Việt rơi từ cửa sổ tầng 7 ở Matxcơva

“Người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh cho biết, anh cũng có 2 cô con gái, cháu lớn khoảng 2 tuổi, còn cháu thứ 2 mới được vài tháng tuổi.

Anh Mạnh từng học hết cấp 3 rồi sang Nhật làm việc, đến năm 2016 thì về nước. Trải qua nhiều công việc không thuận lợi, anh quyết định bỏ nghề rồi làm lái xe, bốc hàng hóa.

“Ban đầu, tôi chỉ lái xe đến nhận hàng và chở đi nên lượng khách rất ít. Sau đó, tôi quyết định hỗ trợ khách bốc hàng lên xe, dù vất vả hơn nhưng cố gắng cũng đủ để nuôi cả gia đình”, anh Mạnh chia sẻ.

Từ trước đến nay, anh Mạnh vẫn luôn là người nhiệt tình, sẵn lòng giúp đỡ người gặp khó khăn. Khi gặp những vụ tai nạn trên đường, anh đều dừng lại giúp đỡ người gặp nạn, bảo vệ tài sản hoặc đưa nạn nhân đi cấp cứu.

“Sự việc này là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc làm cha mẹ khi không chú ý đến con cái và việc rào chắn lan can của nhà mình. Tôi nghĩ rằng gia đình nào đang xây dựng thì không nên làm lan can vì các cháu nhỏ nghịch ngợm, leo trèo sẽ rất nguy hiểm”, anh Mạnh chia sẻ.
Người dân ca ngợi hành động dũng cảm cứu cháu bé của anh Nguyễn Ngọc Mạnh

Đến hôm nay, người dân chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc.

Là lao công tại tòa nhà nơi cháu bé gặp tai nạn, chị Nguyễn Thị H. cho biết, chiều ngày hôm qua, khi đang dọn dẹp thì bỗng nhiên chị nghe thấy tiếng tri hô thất thanh của người dân. Nhìn lên phía trên, chị hoảng hốt nhìn thấy một cháu bé đang đu vắt vẻo ngoài lan can, sau đó rơi xuống dưới. May mắn, đã có một anh thanh niên bật tường từ toà bên cạnh, trèo lên mái tôn rồi kịp thời đỡ cháu bé.

“Lúc đưa cháu bé xuống tôi thấy cháu vẫn khóc. Chúng tôi mừng cho gia đình cháu bé vì có người cứu được cháu. Sự việc xảy ra rất nhanh nên chỉ những cư dân sống toà đối diện mới kịp chứng kiến và kêu cứu”, chị H. cho biết thêm.

Một người dân khác sống ở khu chung cư này là chị Lê Tú A. chia sẻ, chiều qua tổ bảo vệ thông báo tìm người thân của cháu bé ngã từ tầng 12A. Khi chị A. cùng mọi người cùng chạy xuống sảnh chung cư thì cháu bé đã được đưa đi cấp cứu.

Chị A. cho biết, lan can của các phòng cao khoảng từ 1m4 đến 1m5, là người lớn cũng khó trèo qua.

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNAnh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, tài xế xe tải quê Đông Anh, Hà Nội) kịp trèo lên mái che sảnh tầng 1 hứng đỡ bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng.
Vì sao anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu được bé gái rơi từ tầng 12 chung cư? - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2021
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, tài xế xe tải quê Đông Anh, Hà Nội) kịp trèo lên mái che sảnh tầng 1 hứng đỡ bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng.
“Tôi không hiểu sao bé gái có thể trèo qua lan can, chắc xung quanh cháu có đồ đạc để đứng bám”, chị A. nhận định.

Theo chị, phần ban công, trong nhà chỗ cửa sổ ngách cũng nguy hiểm. Nếu cạnh đó có đặt bàn ghế, các cháu nhỏ có thể trèo lên và ngã nhào ra ngoài. Bản thân chị A. cũng thấy lo lắng mỗi khi mở cửa sổ ra.

“Sáng nay khi đọc tin cháu bé vẫn an toàn, tôi thở phào nhẹ nhõm và mừng cho gia đình cháu. Hôm qua xem clip cháu bé và nghĩ đến con mình tôi lại thấy sợ. Cháu rất may, nếu không có anh tài xế xe tải đỡ được thì có thể cháu gặp nguy hiểm”, chị A. nói.

Chị A. cho rằng, đây là bài học cho các ông bố bà mẹ có con nhỏ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị A., đã sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, tránh những chỗ như ban công hay cửa sổ.

Chủ tịch và Bí thư Hà Nội khen thưởng người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh

Ngày 1/3, ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký quyết định tặng bằng khen thưởng thành tích đột xuất cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh (trú tại xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh), vì đã có hành động dũng cảm cứu người.

Theo đó, anh Nguyễn Ngọc Mạnh được thưởng số tiền bằng 3 lần mức lương cơ sở. Số tiền thưởng sẽ được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng của Thành phố Hà Nội.

Cũng trong chiều 1/3, lãnh đạo quận Thanh Xuân cho biết sẽ tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng anh Mạnh tại trụ sở Công an quận Thanh Xuân.

“Hành động xả thân cứu bé gái rơi từ tầng 12 tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng của anh Mạnh rất đáng trân trọng”, Bí thư quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 1/3, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã có thư khen gửi anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

“Đây là hành động rất nhân văn và dũng cảm của anh khi đã không nghĩ đến nguy hiểm của bản thân vì sự an nguy của cháu bé, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta, của Thủ đô Hà Nội và quê hương Đông Anh văn hiến, anh hùng”, Bí thư Vương Đình Huệ nêu rõ.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Bí thư Vương Đình Huệ ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương tấm gương người tốt, việc tốt và hành động dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp của anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Ông Huệ cũng đồng thời mong muốn và tin tưởng trong thời gian tới, anh Mạnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần dũng cảm, trách nhiệm, nỗ lực lao động, cống hiến và lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng, góp phần tích cực xây dựng cuộc sống bình yên, thân thiện, giàu đẹp, văn minh của Thủ đô Hà Nội.

“Chúc anh và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, năm mới Tân Sửu an khang, thịnh vượng và tiếp tục có nhiều đóng góp cho cộng đồng hơn nữa”, Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ bày tỏ trong thư khen ngợi.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала