Nhiều người vợ của những kẻ khủng bố là người nước ngoài. Nur Al-Huda đến Syria với chồng từ Lebanon, chồng đã thuyết phục cô rằng "Nhà nước Hồi giáo" không phải là quá khủng khiếp. Nhưng khi tới nơi thì sự thật hoàn toàn khác.
"Nếu tôi biết IS là như vậy, tôi đã không đi theo chồng," — Nur bổ sung.
Theo những người phụ nữ, khi phạm lỗi họ bị nhốt vào căn phòng nhỏ không có cửa sổ. Những đứa trẻ bị ghẻ và chấy nhưng không ai dự định dẫn chúng đến bác sĩ.
Bà Khadija nói rằng, ngoài những người vợ hợp pháp, các chiến binh còn có nô lệ tình dục mà họ mua bán, trao đổi hoặc cho nhau. Giá một người hầu gái dao động từ 10 đến 30 ngàn đô la.
Nur Al-Huda kể rằng một số cô gái tìm cách trốn thoát, nhưng IS giết những ai đã giúp kẻ chạy trốn.
Các phụ nữ thú nhận trong số vợ chiến binh có những người khá hài lòng với hoàn cảnh. Họ chỉ khó chịu khi chồng mua quà đắt tiền tặng tình địch.