Người tị nạn Ghouta: chúng tôi đã cố gắng ra đi nhưng phiến quân không cho chúng tôi đi

© SputnikNgười tị nạn Ghouta
Người tị nạn Ghouta - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
"Kể từ khi hành lang nhân đạo bắt đầu hoạt động, hơn 300 người đã rời khỏi Đông Ghouta, số lượng lớn nhất người tỵ nạn rời đi là trong những ngày cuối cùng", - đại diện của Trung tâm hòa giải của các bên tham chiến (TSPVS), thiếu tướng Vladimir Zolotukhin nói với các phóng viên hôm thứ Tư.

Trong số những người tỵ nạn có Um Khalid, người đã rời Ghouta  vào ngày 12 tháng Ba. Cô nói với Sputnik: "chúng tôi đã quay trở lại cuộc sống. Cùng với hàng xóm từ Mesraba, chúng tôi đã đi theo hành lang nhân đạo. Rất đáng sợ, nhưng chúng tôi đã thoát khỏi cái chết, quyết định trốn thoát. Cảm ơn Chúa mọi thứ đã thành công, chúng tôi và các con đã được cứu. "

© SputnikNgười tị nạn Ghouta
Người tị nạn Ghouta - Sputnik Việt Nam
Người tị nạn Ghouta

Um Khalid nói thêm: "Chúng tôi cùng với gia đình đến Mesraba, vì chồng tôi làm việc ở đó. Kết quả là chúng tôi ở đó hai năm, khi mà chưa thể trốn thoát. Thật là đúng lúc, vì một chiến dịch quân sự quy mô lớn lại bắt đầu ở Đông Ghouta".

© SputnikNgười tị nạn Ghouta
Người tị nạn Ghouta - Sputnik Việt Nam
Người tị nạn Ghouta

Phóng viên Sputnik hỏi những người chạy ra khỏi Ghouta cùng một câu hỏi: "Trước kia, bạn có cố gắng để thoát ra khỏi Ghouta không?". Tất cả những người tị nạn cho biết họ đã cố gắng, nhưng phiến quân đã không để mọi người đi, dọa họ sẽ phải chịu hình phạt tử hình. Họ cần có bia sống. Thả người, bọn khủng bố chỉ đồng ý với mức phí 700 nghìn liras / người. Khi tình hình trầm trọng hơn thì giá cả sẽ tăng lên.

© SputnikNgười tị nạn Ghouta
Người tị nạn Ghouta - Sputnik Việt Nam
Người tị nạn Ghouta

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала