Moskva, (Sputnik) - Sau vụ nổ ở thành phố Ghazni của Afghanistan, người đứng đầu Chechnya, Ramzan Kadyrov, đã viết về những lo lắng cho người Afghanistan và bày tỏ hy vọng rằng các lực lượng có khả năng thiết lập hòa bình sẽ xuất hiện trong đất nước.
Trước đó tin tức báo cáo rằng 12 người thiệt mạng và 179 người bị thương sau khi một kẻ đánh bom tự sát đã làm nổ tung một chiếc xe tải với chất nổ ở TP Ghazni. Sau đó “Taliban” đã nhận trách nhiệm về vụ nổ.
“Chúng tôi thực sự lo lắng về người dân Afghanistan và rất hy vọng rằng sẽ có những lực lượng có khả năng trả lại hòa bình cho Afghanistan!”, - Ông Kadyrov viết trên kênh Telegram của mình.
Người đứng đầu Chechnya nhấn mạnh rằng vụ nổ xảy ra vào thời điểm những người tham gia các cuộc đàm phán liên Afghanistan tập trung tại Qatar.
Tài khoản của bạn đã bị xóa! Bạn có thể khôi phục lại tài khoản của bạn trong vòng 30 ngày bằng cách làm theo các liên kết được gửi đến địa chỉ e-mail mà bạn đã nhập lúc đăng ký.