"Ngay sau khi món tráng miệng được mang ra, Tổng thống hướng tới ông Tập và nói rằng muốn kể một điều — cụ thể là việc phóng 59 quả tên lửa vào Syria. Cứ như là tiết mục giải trí sau bữa tối", — Bộ trưởng cho biết tại Hội nghị thường niên của trung tâm phân tích Milken Institute ở California.
Đồng thời, Tổng thống Mỹ thấy "chẳng đáng bao nhiêu" để tổ chức "cuộc giải trí" này, — Bộ trưởng Ross nói thêm.
Đêm 6 rạng ngày 7 tháng 4, theo lệnh của Trump, quân đội Mỹ đã mở cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ không quân Shayrat của Syria. Lý do cho việc sử dụng vũ lực này là sự cố vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib, Washington áp đặt trách nhiệm cho Damascus mà không cần điều tra để chứng minh.
Trước đó, Donald Trump nói rằng ông ta rất khó khăn khi đưa ra quyết định tấn công Syria vì những người bị giết có thể "không phải là những người cần phải chết".
"Đây là chuyện đùa rất tồi tệ. Theo tôi, tuyên bố này của Bộ trưởng Thương mại Mỹ không chỉ nói về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, mà nói về chính quyền của Tổng thống Trump — đầy hỗn loạn và xáo trộn, khi mà tay này hoàn toàn không biết tay kia đang làm gì. Bộ trưởng Thương mại tự cho phép mình tuyên bố những điều chắc chắn không nằm trong thẩm quyền của ông ta. Đây là tình huống vô cùng đáng tiếc. Tôi không thể nhớ nổi vài chục năm lại đây, có bao giờ trong Nhà Trắng lại ở tình trạng bừa bãi như bây giờ chúng ta đang chứng kiến với chính quyền Trump hiện nay. Điều thú vị nhất là Trump sẽ phản ứng ra sao, bởi vì Bộ trưởng Thương mại đã đặt Tổng thống Mỹ vào tình thế ngu ngốc", — ông Alexandr Domrin nói với Sputnik.
Đăng ký theo dõi Sputnik Việt Nam trên Facebook để luôn nắm bắt dòng sự kiện mới nhất và không bỏ lỡ nhiều video clip thú vị. Sự quan tâm của các bạn là điều rất quan trọng đối với chúng tôi.