Cái giá mà thường dân phải trả cho việc giải phóng Raqqa khỏi IS

© Sputnik / Hikmet DurgunNhững người dân Raqqa được giải cứu
Những người dân Raqqa được giải cứu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Như được biết, hàng nghìn người dân ở Syria và Iraq đã chết trong các vụ không kích mà liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành.

Raqqa - Sputnik Việt Nam
Ý kiến chuyên gia: Giải phóng Raqqa chỉ là màn kịch rối do Hoa Kỳ giật dây
Các đợt không kích của Hoa Kỳ vào Raqqa và Deir ez-Zor ở Syria, cũng như vào thành phố Tal Afar của Iraq khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng, trong đó có phụ nữ, cụ già và trẻ em. Đến nay người ta vẫn im lặng về số lượng thương vong dân sự trong trong các vụ không kích đó. Lần gần đây nhất Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London đã cho biết rằng, các cuộc không kích do lực lượng liên minh quốc tế thực hiện ở Syria kể từ năm 2014 đến nay đã giết chết 2.617 thường dân. Rõ ràng là các tổ chức phi chính phủ ở phương Tây, đặc biệt là các tổ chức bảo vệ nhân quyền, không chút ngần ngại khi cung cấp dữ liệu không đáng tin cậy về thương vong dân sự. Trong khi đó, chiến dịch giải phóng Raqqa khỏi IS đã mang lại nhiều đau khổ cho cư dân địa phương.

Phóng viên Sputnik đã tới Raqqa và nói chuyện với một số cư dân mà trong gia đình có người thiệt mạng do các cuộc không kích bừa bãi của lực lượng liên minh, cũng như với những người Iraq đã chạy trốn khỏi Tal Afar vì lo sợ các cuộc không kích và đang ẩn náu ở phía bắc Raqqa, trong trại tị nạn Eyn Issa.

Cư dân Raqqa Mustafa Ahmed đã bị mất người con trai độc nhất và đứa cháu trong vụ không kích của lực lượng liên minh. Ông Ahmed đã chứng kiến thảm cảnh nhiều thường dân chết trong những vụ bắn phá đó.

"Con trai và cháu trai của tôi đã chết trong vụ không kích của lực lượng liên minh khi họ đang trên đường đến cái giếng để lấy nước. Con trai yêu quý độc nhất của tôi bị giết hại bởi các máy bay của các lực lượng liên minh. Tuần trước,vào lúc 6 giờ sáng, con trai và cháu trai của tôi đang trên đường đến cái giếng để lấy nước, và họ đã bị giết hại trong vụ không kích. Mỗi buổi sáng họ đã đi lấy nước. Bản thân tôi đến từ Manbij, sống ở Rakka trong nhiều năm nay. Daesh đã có nhiều hành động tàn bạo chống lại chúng tôi. Ngay cả để lấy nước chúng tôi phải xếp hàng, các chiến binh luôn đứng trước, sau đó tất cả những người khác. Con trai tôi đã bị giết vì một vài chai nước", — ông Ahmed nói.

© Sputnik / Hikmet DurgunNhững người dân Raqqa được giải cứu
Những người dân Raqqa được giải cứu - Sputnik Việt Nam
Những người dân Raqqa được giải cứu

Phóng viên Sputnik đã nói chuyện với một cư dân khác ở Raqqa là ông Kadir İbrahim, người cũng bị mất đứa con trai. Theo lời ông, chỉ riêng một vụ không kích đã cướp đi sinh mạng của 35 thường dân, trong đó có cả con trai ông.

"Con trai 19 tuổi và cháu trai của tôi đã chết trong vụ không kích, khi họ đang trên đường đến cái giếng để lấy nước. Tính tổng cộng, 35 thường dân đã thiệt mạng do đợt không kích của lực lượng liên minh", — ông Ibrahim nói.

© Sputnik / Hikmet DurgunNgôi nhà bị phá hủy ở Raqqa
Ngôi nhà bị phá hủy ở Raqqa - Sputnik Việt Nam
Ngôi nhà bị phá hủy ở Raqqa

Các vụ đánh bom của các lực lượng liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã biến thành một thảm kịch kinh hoàng đối với cư dân thành phố Tal Afar ở Iraq. Một vụ không kích đã cướp đi sinh mạng của bà Binevs Muhli, người mẹ nuôi 8 đứa trẻ. Các đứa con của bà đang sống trong trại tỵ nạn Ain Issa gần Raqqa. Con trai của bà Binevs — cậu bé Suphi Muhli, 12 tuổi, chia sẻ, mỗi khi nghe tiếng động cơ máy bay, thi thể lạnh ngắt của người mẹ trong đống đổ nát lại hiện lên trước mắt em:

"Chúng tôi đã sống ở Tal Afar. Khi quân đội Iraq phát động chiến dịch chống lại Daesh, chúng tôi muốn chạy trốn khỏi thành phố, nhưng, bọn khủng bố đã ngăn chặn không cho phép chúng tôi làm như vậy. Ngôi nhà của chúng tôi đã bị phá hủy trong các đụng độ, gia đình chúng tôi không còn chỗ ở và buộc phải ẩn náu tại một trường học gần đó. Một hôm, khi mẹ tôi ra sân trường để lấy nước, chúng tôi đột ngột nghe thấy tiếng nổ bom, và mẹ tôi chết tại chỗ. Khi chúng tôi ra ngoài sân thì thấy thi thể lạnh ngắt của người mẹ bị kẹt trong đống đổ nát. Chúng tôi rất đau lòng và rơi nước mắt khi thấy cảnh tượng khủng khiếp này. Chúng tôi rùng mình mỗi khi nghe tiếng động cơ máy bay, các em của tôi bắt đầu khóc vì sợ hãi. Máy bay đã cướp đi sinh mạng không chỉ của mẹ tôi mà còn nhiều người khác nữa. Người dân thành phố sợ nhất những chiếc máy bay của lực lượng liên minh. Nhiều người đã chạy trốn khỏi Tal Afar đến Syria để không trở thành nạn nhân trong những vụ không kích khác. Bây giờ chúng tôi sống trong trại tỵ nạn, nhưng chúng tôi muốn về nhà càng sớm càng tốt, về với thành phố quê hương. Gia đình chúng tôi có 8 anh chị em: 6 trai và 2 gái. Em út mới một tuổi. Bây giờ sau khi mẹ qua đời, tôi gánh thêm trách nhiệm chăm sóc đàn em", — cậu bé Souphi Muhli nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала