Chuyện của người nước ngoài phục vụ trong quân đội Nga

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhQuân đội Nga
Quân đội Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một người Pháp từng phục vụ trong quân đội ở Crưm kể với Sputnik về khoảng thời gian thử thách này đã thay đổi cuộc đời anh như thế nào.

Trong  cuộc phỏng vấn của Sputnik, anh Yann Avril người Pháp song tịch đã chia sẻ về quãng đời trong quân ngũ ở Nga. Mẹ của Yann Avril là một phụ nữ Nga, còn cha của anh là người Pháp. Yann Avril  lớn lên ở Pháp, nhưng sau đó chợt nhận ra rằng muốn sống ở quê mẹ — nước Nga.

Và khi trúng tuyển vào quân đội Nga, anh quyết định rằng đó là cơ hội tuyệt vời để kiểm tra trong thực tế xem những định kiến khuôn mẫu về người Nga có đúng không, để hiểu rõ hơn về các "đồng hương bên ngoại" và hòa nhập vào xã hội Nga tốt hơn. Yann đã là lính thủ pháo trong Tiểu đoàn 54 Thủy quân lục chiến đóng tại Sevastopol những năm 2010-2011. Sau khi giải ngũ, Yann tốt nghiệp đại học ở Pháp, nhưng hiện đang sống tại Matxcơva. Để mở ra cho người dân Pháp thấy một nước Nga như anh biết, Yann đã lập một kênh YouTube, nơi chàng trai này kể về cuộc sống của anh ở thủ đô Matxcơva và thảo luận những chủ đề gắn với nước Nga.

"Ở Nga, vẫn tồn tại nghĩa vụ quân sự toàn dân như trước đây…Và đó là cơ may cho người Nga", — Yann Avril  nhận xét, khi anh nhập ngũ thi hành nghĩa vụ quân sự tại Nga ngay sau khi nhận tấm bằng Cử nhân ở Pháp.

Mặc dù những người xung quanh không hiểu nguyện vọng của chàng trai này — đăng lính để phục vụ trong quân đội Nga, bởi họ "nhớ lại về Chechnya, về những cảnh ghê sợ và nỗi kinh hoàng mô tả đầy rẫy trên báo chí", Yann vẫn quyết định đích thân kiểm nghiệm mọi thành kiến ​​và khuôn mẫu ấy.

"Người ta hỏi lý do tại sao tôi làm như vậy, trong khi tôi có thể ở lại Pháp, vui sống ở Paris và hoàn toàn không gặp vấn đề gì. Nhưng tôi là công dân Liên bang Nga, tôi có nghĩa vụ quân sự với đất nước. Đây không phải là một đề nghị, mà là trách nhiệm", — Yann Avril giải thích.

Yann nói rõ rằng ở Pháp kể từ năm 1996 khi hủy bỏ chế độ nghĩa vụ quân sự, có thể lựa chọn và so sánh giáo dục trường học với môi  trường quân đội. Anh nói rằng khác với quân đội, giáo dục học đường là bắt buộc và đôi khi ở đó  dạy thanh niên cả "điều xấu", chẳng hạn như đánh nhau hoặc hút thuốc lá. "Khi đã thành người lớn, ta sẽ không tiếc là đã đến trường, cũng như khi từng tại ngũ.  Khi được phục vụ trong một đơn vị tốt, sẽ không một giây nào phải tiếc mà chỉ có tự hào thôi!". 

"Nghĩa vụ trong quân đội tạo điều kiện dạy những người trẻ tuổi cách sống trong tập thể, biết chịu trách nhiệm, tiếp thu và truyền đạt những phẩm chất khác cần thiết cho người trưởng thành", — anh giải thích.

Yann đã trải qua một năm liền sống trong doanh trại và tại những cuộc tập trận ở thảo nguyên Crưm cùng với những thanh niên đến từ khắp mọi miền của nước Nga và từ các môi trường xã hội khác nhau. Theo lời chàng trai này, anh đã học được rất nhiều điều trong một năm quân ngũ hòa bình ở Crưm. Sau khi nghiên cứu điều lệ quân đội trong lúc giải lao, quen với giấc ngủ tiếng rưỡi và các bài tập thể lực, anh đã hiểu ra rằng học môn Luật tại Đại học Paris X còn dễ hơn nhiều.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала