Ví dụ, cô Elena Lukash đưa ra một số giả thuyết trên Facebook về chuyện nhà lãnh đạo Ukraina biến mất.
"Tự miễn nhiệm. Bị lạc. Thu mình vào cô đơn. Nếu nói nghiêm túc thì chính quyền tổng thống phải có đặc điểm liên tục thực hiện nghĩa vụ. Và người bầu cử phải biết, người mà mình đã sai lầm bầu ra hiện đang lao động không mệt mỏi", — cô viết.
Lại có người bình luận rằng ông Poroshenko nên nghỉ ngơi càng lâu càng tốt
"Nếu là tôi, tôi sẽ cho ông ta kỳ nghỉ phép trọn đời ", — Mark Chepyrnoy đùa.
Trên mạng cũng xuất hiện những lời kêu gọi phải phạt lãnh đạo đất nước.
"Cần sa thải vì bỏ việc, kèm theo tịch thu tài sản có được bằng con đường phi chân chính ", — cô Ana Motylkova viết trên Twitter.