Ông Lavrov nói về Năm mới đặc biệt nhất của mình: “khi đó lạnh, nhưng vui”

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhSergei Lavrov
Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã đón một Năm mới bất thường nhất trong đời mình ở trong rừng. Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình “Zvezda”.

 "Năm mới đặc biệt nhất là vào thời những năm đại học — đơn giản là trong rừng, ở trong lều, bên ngọn lửa",- ông Lavrov kể lại.

Theo lời Bộ trưởng, thời còn là sinh viên ông thường đi dã ngoại với những bạn cùng khóa của trường Đại học Quan hệ quốc tế Matxcơva (MGIMO), và ông đã đón Năm mới trong một chuyến đi như thế: "Chúng tôi rất hay đi dã ngoại. Vào mùa hè, khi còn đang học tại MGIMO, năm nào tôi cũng tham gia đội xây dựng sinh viên, còn trong kỳ nghỉ mùa đông chúng tôi đi leo núi ở tỉnh Arkhangelsk, ở bán đảo Kola, ở Karelia. Ông Lavrov còn nói chính xác là trong một cuộc dã ngoại, họ đã sử dụng "lều có lò treo bên trong": "khi đó lạnh, nhưng vui".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала