Thấy St. Petersburg và... gẫy chân: “Người Nga tốt lắm”

© Ảnh do nhân vật cung cấpChị Hàn Thúy Linh với con trai
Chị Hàn Thúy Linh với con trai - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bây giờ ở nước Nga đang là mùa thu vàng. Du khách khắp thế giới chọn những ngày này đến Nga để được chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên huy hoàng mà họa sỹ I. Levitan đã từng mô tả trong các bức tranh nổi tiếng của mình. Chuyến thăm Nga thường để lại trong lòng du khách những ấn tượng không thể nào quên.

Đối với Hàn Thúy Linh và những người bạn của chị đang ở thăm Moskva, ấn tượng đó càng đáng nhớ hơn bởi những tình huống ít ngờ nhất của chuyến đi.

Cách đây mấy năm, chị Hàn Thúy Linh đã cùng con gái sang thăm lại trường đại học sư phạm quốc gia Lipetsk, nơi chị theo học mấy thập kỷ trước. Lần này, chị đưa con trai sang thăm Moskva và St. Petersburg để "khoe" đất nước tươi đẹp mến khách mà chị đã sống và học tập thời trẻ, để con hiểu được vì sao mẹ và các bạn đồng môn lại yêu nước Nga đến thế.

© Ảnh do nhân vật cung cấpCô Linh và bạn bè ở St .Petersburg
Cô Linh và bạn bè ở St .Petersburg - Sputnik Việt Nam
Cô Linh và bạn bè ở St .Petersburg

Chị Linh đã chọn đúng những ngày thu lá đã ngả vàng nhưng đài phun nước ở cung điện Petergoff vẫn còn hoạt động để cùng những người bạn trở lại nước Nga. Chị cho biết, sau mấy ngày tham quan các danh lam thắng cảnh Moskva và St. Petersburg, cả đoàn rất hài lòng về chuyến đi vui vẻ.

Không ai ngờ được rằng đến buổi chiều cuối cùng ở thủ đô phương Bắc nước Nga, chị Linh đã gặp một chuyện bất ngờ. Không may, khi đưa con trai đi tham quan tàu điện ngầm, chị trượt ngã và bị gẫy cả tay lẫn chân. Chị Linh đã được các bác sỹ cấp cứu, bó bột và cung cấp các hỗ trợ y tế cần thiết. Vì đã mua vé tàu hỏa, chị được các nhân viên y tế dùng xe đẩy đưa lên phòng coupe trên tàu để về Moskva.

© Ảnh do nhân vật cung cấpChị Hàn Thúy Linh
Chị Hàn Thúy Linh - Sputnik Việt Nam
Chị Hàn Thúy Linh

Nhà ga đã được báo trước nên khi tàu hỏa về Moskva đã có hai nhân viên chờ sẵn, đưa xe đẩy tận toa tàu để đón chị Linh rất chu đáo.

Ngoài ra, biết chị Linh có kế hoạch về thăm trường cũ, cơ quan bảo hiểm còn cho mượn xe đẩy để đi Lipetsk nếu cần. Khi ra khỏi nhà ga, những người Nga đang ngồi trong xe thấy hai nữ nhân viên y tế lúng túng cũng đã lại gần giúp nhẹ nhàng bế người đau chân vào xe.

Tuy còn rất đau đớn nhưng chị Linh vẫn tươi cười cám ơn những người Nga và bạn bè giúp đỡ mình. Chị cảm động chia sẻ: "Con trai tôi nói: Có những người đi đường, những thanh niên bỏ cả việc riêng để đưa mẹ đi cấp cứu. Người Nga tốt quá mẹ ạ!"

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала