"Bác sĩ Aibolit độc tài. Ông Putin điều khiển họ": Nỗi bận tâm mới của Quốc hội Mỹ

© AP Photo / Lauren Victoria BurkeMaxine Waters
Maxine Waters - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đôi khi có cảm giác là những gì đang diễn ra trong chính trị thế giới chỉ là trò đùa lớn. Thế nhưng, suy nghĩ khủng khiếp ập vào đầu khi chúng ta lướt các trang tin thời sự.

Hóa ra, đó không phải là các diễn viên và trường quay của một dự án truyền hình mới, mọi thứ đang xảy ra trong cuộc sống hiện thực. Chính trị cũng là hiện thực. Và cả những người thích gọi điện thoại nói đùa (pranker) cũng có sức mạnh toàn năng trong thế giới thực này, tới mức họ có thể "đánh lừa" bất cứ ai chỉ cần chiếc điện thoại và tài pha trò. Vậy thì sao phải có những "tin tặc Nga" khét tiếng nếu chẳng cần tài năng đặc biệt vẫn có thể làm mu muội trí óc người Mỹ?

Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Bà Zakharova bình luận chuyện nữ nghị sĩ Mỹ nghĩ rằng Nga đang can thiệp vào quốc gia mới
Dư luận Internet đang tích cực thảo luận về Limpopo và nhà độc tài Aibolit. Hai người Nga nổi tiếng hay chơi khăm với bí danh Lexus và Vovan đã gọi được điện cho đích thân nghị sĩ Quốc hội Mỹ Maxine Waters. Đó chính là người phụ nữ đã nghiêm túc tuyên bố Nga đang tấn công Hàn Quốc. Hai pranker Nga giới thiệu mình là chính khách Ukraina và đề nghị nữ nghị sĩ giúp đỡ. Đổi lại sự tăng cường biện pháp trừng phạt Nga, họ đã "tiết lộ" tin nội bộ về những hành động xâm lược của Moskva ở Limpopo. Rằng tin tặc Nga lại "can thiệp vào chính trị nội bộ của Limpopo", biến "tên bù nhìn Aibolit" thành tổng thống nước này. Chính khách Ukraina biết được bí mật này không phải từ ai khác mà bởi chính các cố vấn của ông Putin là Lexus và Vovan. Bà Waters đã hứa sẽ tìm hiểu và bày tỏ thái độ chính thức với Nga vì các hành động ở Limpopo, thậm chí đề xuất chính khách Ukraina thảo luận chi tiết trong một cuộc gặp ở London. Không có gì để xác nhận người đối thoại với Vovan và Lexus thực sự là bà Maxine Waters, nhưng giọng nói được ghi lại giống hệt như các video có bà Waters tham gia.

Nếu quả thật các pranker đã nói chuyện với bà ấy thì chứng tỏ nữ nghị sĩ Mỹ đã không hề rút ra kinh nghiệm từ bài học địa lý đáng xấu hổ của mình. Dường như, các chính khách Mỹ thiếu trầm trọng kiến thức về địa lý. Phải chăng lỗi là do các công nghệ hiện đại như bản đồ Google, các chương trình định vị độc đáo trị giá nhiều tỷ đô la, hay đơn giản là bởi các lớp học phổ thông không có đủ những tấm bản đồ rẻ tiền. Không biết tên gọi của các nước (chỉ có 252 nước!), không phân biệt được tên tưởng tượng và tên gọi chính thức trong một xã hội hậu công nghiệp thì thật đáng xấu hổ! Nhưng đáng lo hơn cả là bà Maxine Waters không phải trường hợp ngoại lệ về những lỗ hổng thông tin tương tự. Đã có lần, chuyện Tổng thống Mỹ George W. Bush lẫn lộn giữa Úc và Áo trở thành trò cười. Tới mức những chiếc áo T-shirt với cụm từ "Ở đây không có con chuột túi" vẫn là món quà lưu niệm bán chạy nhất tại Vienna.

Cũng chẳng phải tìm đâu xa. Gần đây, kênh truyền hình RT đã thực hiện một thử nghiệm xã hội. Người Mỹ được hỏi về thái độ của họ với việc Nga xâm lược của một đất nước có tên là Kyrgbekistan. Bạn có biết quốc gia nào như vậy? Tôi cũng không biết. Nhưng nhiều người Mỹ lại biết và ủng hộ nền dân chủ ở nước này, ủng hộ việc giải phóng Kyrgbekistan khỏi ách đô hộ của Nga.

Có lẽ lại tới lúc các nhà hoạt hình làm bộ phim mới về Bác sĩ Aibolit với những ngụ ý chính trị. Theo kịch bản, bác sĩ tốt bụng chăm sóc sức khỏe cho các động vật nhỏ bé ở Limpopo và thành công rực rỡ. Từ một bác sĩ hay bác sĩ thú y… tới nhà lãnh đạo chính trị của đất nước. Các hacker Nga đã đưa ông ấy lên nắm quyền, những con thú không có thực bỏ phiếu cho ông ta. Được Moskva hậu thuẫn, Aibolit biến thành nhà độc tài, phá hoại mọi nguyên tắc dân chủ mà "từ con bò, con sói cho đến bọ cánh cứng và những con sâu" đều đã rất quen. Sự áp bức tàn bạo hoành hành ở Limpopo. Bỗng dưng một tiên ông xuất hiện cưỡi trực thăng màu xanh mang theo lá cờ và nền dân chủ Mỹ. Nhưng thôi! Đấy đã lại là một câu chuyện cổ tích khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала