Đi, về liên tục. Một người Matxcơva 30 lần chết đi sống lại trong ca mổ 1,5 giờ đồng hồ

© Fotolia / Syda ProductionsМедицинские работники во время операции
Медицинские работники во время операции - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người đàn ông tỉnh dậy và một lần nữa rơi vào tình trạng hôn mê. Các bác sĩ gọi đây là một ca kỷ lục.

Một tháng trước, ông Mkhitar Tariev 55 tuổi bị nhồi máu cơ tim. Khi đã trong tình trạng hôn mê, ông được đưa đến bệnh viện mang tên Veresaev ở  Matxcơva, Mash đưa tin. Trong ca mổ kéo dài 1,5 giờ đồng hồ, các chuyên gia gây mê và bác sĩ phẫu thuật đã khởi động tim cho ông đến 30 lần.

Nhờ nỗ lực của các bác sĩ, bệnh nhân này đã được cứu sống.

Ông Tariev nhớ lại những gì đã đến với ông trong tình trạng hôn mê:  

— Trong giấc mơ tôi muốn đi đâu đó, nhưng có người cầm tay tôi giữ lại và bảo chưa đến lúc, — người đàn ông cho biết. — Tôi coi các bác sĩ là cha mẹ của mình, họ đã cho tôi một cuộc sống thứ hai. Thật là một phép lạ!

Tại thời điểm này bệnh nhân khỏe mạnh và không có biến chứng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала