Điện Kremlin: Vụ giết nữ nghiên cứu sinh Đại học Quốc gia St. Petersburg là hành động điên rồ

© Sputnik / Aleksandr Galperin / Chuyển đến kho ảnhNhân viên tìm kiếm-cứu hộ tiến hành hoạt động điều tra trên sông Moika ở Saint Petersburg.
Nhân viên tìm kiếm-cứu hộ tiến hành hoạt động điều tra trên sông Moika ở Saint Petersburg. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã trả lời câu hỏi về việc liệu lãnh đạo trường đại học và cảnh sát có bị trừng phạt không, khi mà họ không kịp thời đưa ra phản ứng trước cáo buộc nhằm vào phó giáo sư Oleg Sokolov của Đại học Quốc gia St. Petersburg - nghi phạm trong vụ sát hại nữ nghiên cứu sinh của trường này.
“Chắc chắn, động cơ gây án trong tội ác ghê tởm này, hiển nhiên, dù là gì đi nữa, cũng không thể làm khơi dậy lòng trắc ẩn, vị tha trong tất cả mọi người, những ai biết rõ về sự việc <...> nguyên nhân của tội ác sẽ được xác minh thông qua quá trình điều tra. Và sau đó, chúng ta có thể bàn đến việc, ai có thể dính líu đến đến hành động điên rồ, tàn nhẫn, dã man này", - ông Peskov nói.

Từ tình yêu đến hận thù – chỉ cách một bước chân

Theo kết quả sơ bộ của cuộc điều tra, nhà sử học Oleg Sokolov đã bắn chết nữ nghiên cứu sinh 24 tuổi của Đại học Quốc gia St. Petersburg Anastasia Yeshchenko hôm 7 tháng 11.

© Sputnik / Alexander Galperin / Chuyển đến kho ảnhNhân viên tìm kiếm-cứu hộ tiến hành hoạt động điều tra trên sông Moika ở Saint Petersburg.
Điện Kremlin: Vụ giết nữ nghiên cứu sinh Đại học Quốc gia St. Petersburg là hành động điên rồ - Sputnik Việt Nam
Nhân viên tìm kiếm-cứu hộ tiến hành hoạt động điều tra trên sông Moika ở Saint Petersburg.

Vào đêm thứ Bảy, ông quyết định phi tang thi thể bằng cách phân xác. Sáng cùng ngày, Sokolov bị bắt quả tang ở sông Moika, khi đó ông đang mang theo chiếc ba lô bên mình, trong đó có bàn tay phụ nữ bị cắt rời và khẩu súng gây án.

Theo nguồn tin của Sputnik, nạn nhân của vị phó giáo sư là người tình của ông, sống cùng ông ta trong căn hộ bên bờ sông Moika, nơi xác chết không đầu của cô sau đó được phát hiện. Việc tìm kiếm phần còn lại của thi thể nạn nhân vẫn đang được tiếp tục.

Sokolov đã nhận tội, và thứ Hai tới tòa án sẽ đưa ra biện pháp ngăn chặn.

Theo luật sư của nghi phạm, ông Alexander Pochuev, giả thuyết bào chữa sẽ dựa trên thực tế là ông Sokolov đã hành động trong “trạng thái kích động mạnh”, nghĩa là trong điều kiện bệnh lý hoặc ảnh hưởng bởi sự không tỉnh táo. Cha mẹ của Anastasia Yeshchenko đã chỉ trích lời biện hộ này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала