Công bố thư từ nữ nghiên cứu sinh bị giết ở St. Petersburg trao đổi với bạn gái

© Facebook/ Анастасия Ещенко Anastasia Yeshchenko cùng phòng ký túc xá Đại học bang St. Petersburg
 Anastasia Yeshchenko cùng phòng ký túc xá Đại học bang St. Petersburg - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bạn gái cùng ký túc xá với nữ nghiên cứu sinh trường đại học St. Petersburg Anastasia Yeshchenko, người bị thầy sát hại, đã đăng thư từ, trong đó các cô gái thảo luận về chuyện tình của nhà sử học Oleg Sokolov và cô học trò.

Bạn gái của cô gái bị sát hại công bố thư từ

Oleg Sokolov - Phó giáo sư Đại học tổng hợp St. Petersburg - Sputnik Việt Nam
"Không bao giờ chúng tôi được thấy con mình nữa": cha mẹ phó giáo sư Sokolov nói về con trai

Từ năm 2014 đến 2016, Evgenia Lukyanova sống cùng Anastasia Yeshchenko cùng phòng ký túc xá Đại học bang St. Petersburg. Qua thư từ, tin nhắn, Yeshenko kể với Lukyanova về chuyện tình với giáo sư từ tháng 1/2015. Sokolov không muốn bố mẹ người tình biết về quan hệ của họ.

"Bạn có nói với mẹ và bố không?", - Evgenia hỏi.
“Không, tôi không nói. Vẫn còn quá sớm. Anh Sokolov đã bảo như vậy”, - Anastasia trả lời.

Hai năm sau, cô gái phàn nàn về sự căng thẳng trong quan hệ với thầy giáo. Lukyanova lưu ý trong một post rằng bạn gái của cô đã phải nghiên cứu Napoleon,  tham gia hội giả trang, cưỡi ngựa để người tình vui lòng. Trong khi đó, bản thân cô thích nghiên cứu lịch sử nước Nga đầu thế kỷ XX.

"Bạn có cảm thấy mình ít dành thời gian cho bản thân không?" - Evgenia hỏi hồi tháng 11 năm 2017.

Anastasia trả lời là đúng thế và nói thêm rằng đó là do Oleg Valerievich.

© Sputnik / Alexandr Galperin / Chuyển đến kho ảnhOleg Sokolov - Phó giáo sư Đại học tổng hợp St. Petersburg tại tòa án
Công bố thư từ nữ nghiên cứu sinh bị giết ở St. Petersburg trao đổi với bạn gái - Sputnik Việt Nam
Oleg Sokolov - Phó giáo sư Đại học tổng hợp St. Petersburg tại tòa án
"Mình luôn sợ phải công khai thừa nhận điều đó, bây giờ mình đang cố gắng sửa chữa điều đó và cố gắng làm những gì mà bản thân mình không thể không làm”, – cô gái viết.

Anastasia Eshchenko sau đó đã viết rằng vợ của Sokolov đã biết về quan hệ của cô và thầy giáo.

Theo Evgenia Lukyanova, nữ nghiên cứu sinh Anastasia Yeshenko ủng hộ nhà khoa học Sokolov trong mọi việc và rât yêu ông ta.

“Bạn ấy ôm một con gấu bông, kể cho tôi nghe bạn và Sokolov ngồi nghịch nước ở bờ sông Neva như thế nào, ông ta chạy đến bên bạn, một chiếc giày bị bay ra khỏi chân ra sao. Nastya thực sự đánh giá cao những cuộc nói chuyện với Sokolov. Bạn ấy như bay lên, mắt ngời sáng, và tin rằng về phía Sokolov cũng vậy”, – Evgenia cho biết.

Evgenia phẫn nộ vì ai đó đang cố biện minh cho kẻ giết bạn gái của cô. Cô nhắc lại rằng, theo các phương tiện truyền thông, Anastasia Yeschenko đã bị bắn chết khi cô đang ngủ. Đồng thời, kẻ sát nhân đã nạp đạn bốn lần.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала