Một năm trước, Natalia Poklonskaya bị đe dọa sát hại

© Sputnik / Andrey IglovNatalia Poklonskaya
Natalia Poklonskaya - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Natalia Poklonskaya kể chi tiết việc được bổ nhiệm làm Công tố viên Crưm

Cô được bổ nhiệm vào chức vụ này sau quyết định của Hội đồng tối cao Crưm đúng một năm trước — ngày 11 tháng Ba năm 2014.

“Người ta gọi cho tôi, quẩy rối và đe dọa, họ bảo rằng tôi sẽ bị tống vào tù, rằng tôi sẽ bị xé xác, bị giết chết,- cô Poklonskaya nhớ lại. —  Nhân viên của Tổng Viện Kiểm sát Ukraina gọi cho tôi, nói một cách thẳng thắn và công khai rằng nếu tôi rời Viện Kiểm sát Cộng hòa Crưm và ra đi, họ sẽ đánh giá động thái này như việc tự nguyện từ bỏ những hoạt động tội phạm. Còn nếu không, xe của lực lượng đặc nhiệm đã lên đường, tôi sẽ bị bắt và bị tống vào tù. Tôi nói rằng tôi thà ngồi trong buồng giam còn hơn là phải phục vụ những kẻ phát xít”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала