Nạn nhân của đàn áp hay cực đoan tôn giáo: vì sao Nga muốn cấm "Nhân chứng Jehovah"

© AFP 2023 / Bertrand Guay"Nhân chứng Jehovah"
Nhân chứng Jehovah - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
"Nhân chứng Jehovah" đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao Liên bang Nga với yêu cầu công nhận tổ chức là nạn nhân của sự đàn áp chính trị. Lý do là đơn kiện gửi tới Tòa án tối cao Bộ Tư pháp LB Nga ngày 17 tháng ba về lệnh cấm "Nhân chứng Jehovah" ở Nga .

Theo kết quả thẩm tra "Nhân chứng Jehovah" đã tìm thấy hành vi vi phạm  bộ luật chống cực đoan.  Sau đó một vài ngày, hoạt động của Trung tâm hành chính "Nhân chứng Jehovah" tại Liên bang Nga đã bị đình chỉ.

Aum Shinrikyo - Sputnik Việt Nam
Tại sao Nga tổ chức cuộc vây bắt các nhóm Aum Shinrikyo
Sau khi nghe những lập luận của các bên, Tòa án tối cao từ chối chấp nhận đơn yêu cầu  của "Nhân chứng Jehovah" công nhận họ là nạn nhân của sự đàn áp.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp hiện nay của lực lượng vũ trang Liên Bang Nga cần giải quyết dứt khoát về vấn đề cấm trung tâm hành chính của tổ chức. Quyết định tích cực của tòa án có thể là một bước hướng tới lệnh cấm hoàn toàn hoạt động của "Nhân chứng Jehovah" ở Nga.

Trước đây, các chuyên gia tại Bộ Tư pháp lưu ý rằng hoạt động của tổ chức "Nhân chứng Jehovah" gắn liền rõ ràng với Mỹ:

"Giáo phái hướng tới hành động một cách gây hấn thù địch đối với nhiều nước, kể cả ở Nga, nhưng ở Mỹ họ không mang tâm thái gây sự như vậy, bởi vì trụ sở chính của họ là ở đó "- thành viên của hội đồng tư vấn kiểm tra tôn giáo nhà nước của Bộ Tư pháp Roman Silantyev đàm luận với Sputnik.

"Nhân chứng Jehovah (Giê-hô-va)" — là phong trào tôn giáo quốc tế thuộc giáo phái Tin lành với hơn 8 triệu hội viên. Trụ sở chính của tổ chức này ở New York.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала