Cuộc sống kinh hoàng của cô dâu IS ở Syria

© Ảnh : vietnamnetIslam Mitat
Islam Mitat - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các cô gái làm vợ phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mô tả cuộc sống ở Raqqa, Syria, trong những ngày này rất đáng sợ.

Islam Mitat — một cô dâu IS — đã kể về những trải nghiệm của mình ở "Nước Anh nhỏ bé" trong lòng Raqqa, nơi nhiều thanh niên trẻ người Anh đang bán mạng cho tổ chức khủng bố này.
Người phụ nữ 23 tuổi này hiện có 2 con nhỏ. Sau khi bị chồng là Ahmed ép phải tới Syria, cuộc đời Islam Mitat đã rẽ sang một hướng khác. Cô phải sống trong một pháo đài IS ở Syria bên cạnh người chồng là một phiến quân khủng bố.

Mitat, người gốc Morocco, từng là một sinh viên vật lý và một blogger thời trang đầy nhiệt huyết. Trò chuyện với báo The Sunday Times từ một ngôi nhà an toàn ở miền bắc Syria, Mitat kể về những ký ức trải qua cùng với cặp song sinh người Anh Zahra và Salma Halane sau khi bỏ nhà ở Manchester ra đi năm 2014.

Ba nữ sinh từ Bethnal Green phía đông London, gồm Kadiza Sultana, Amira Abase và Shamima Begum, cũng sống cùng nhà với các cô dâu IS khác đến từ Bristol và Glasgow.

Mitat đã gặp Sally Jones, tức "Góa phụ Trắng" đến từ Kent, một cựu ca sĩ và giờ là một trong những nữ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất trên toàn cầu. Cô cho biết các phiến quân rất thích đọc tin tức về mình trên các trang báo điện tử Anh, và chúng "thấy vui" trước các cuộc tấn công khủng bố ở châu Âu.

Ngay sau khi Mitat tới Syria, chồng cô thiệt mạng trong một trận đọ súng ở Kobane. Vài tháng sau đó, Abdullah, con trai của cô, chào đời. Hiện cậu bé đã được 2 tuổi.

Mitat kể rằng cô đã gặp chồng trên một trang web hẹn hò Hồi giáo. Chồng Mitat bảo họ phải tới Thổ Nhĩ Kỳ vì công việc của anh ta.

Tuy nhiên, thực chất, cô đã bị ép phải vào Syria bất hợp pháp. Sau cái chết của chồng, Mitat cưới một phiến quân người Đức gốc Afghanistan và bị cấm rời nhà hoặc gặp gỡ bạn bè. Mitat bắt đầu mơ chạy trốn.

Sau đó, người phụ nữ này đã li dị được chồng nhưng lại phải làm vợ một chiến binh người Australia tên là Abu Abdallah al-Afghani. Những lần gặp gỡ các nô lệ tình dục người Yazidi khiến Mitat nhận ra tình trạng của mình có thể trở nên tồi tệ hơn nữa.

Chứng kiến cảnh họ bị đánh đập thường xuyên, Mitat cho biết các phiến quân IS dùng họ chỉ để giải trí. Cô định mua tự do cho một trong số những người phụ nữ này nhưng không đủ tiền.

IS càng ngày càng phải chịu sức ép quân sự càng lớn. Và nỗi khiếp đảm chiến tranh của Mitat càng kinh khủng hơn. Cô cho biết đã tận mắt thấy thi thể không toàn thây của nhiều người đào tẩu bất thành bị treo lên, và sau mỗi một cuộc không kích thì đường phố lại đầy thi thể.

"Thật không thể chịu đựng nổi khi nhìn ai đó cạnh mình bị giết. Máu me và tất cả cảnh tượng này. Thật là khủng khiếp", Mitat nói.

Nguồn: Zing

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала