Người đàn ông khó xử khi tưởng mình bị bệnh do mặc chiếc quần mới chưa giặt

CC0 / Pixabay / quần jean
quần jean  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một người dùng Twitter ở San Francisco với nickname MShrayber đã chia sẻ trên mạng câu chuyện khó xử khi anh ta đi khám vì tưởng mình bị viêm tắc tĩnh mạch.

Người đàn ông tưởng rằng anh ta bị bệnh nặng, sau khi thấy chân mình chuyển sang màu xanh. Sau khi xem các trang y tế trên mạng, anh phát hiện ra rằng chân có màu xanh là triệu chứng của bệnh huyết khối tĩnh mạch, nên vội đến bệnh viện kiểm tra. Tuy nhiên, hóa ra chân của anh ta chuyển sang màu xanh do chiếc quần jean mới mua mà anh ta chưa đem giặt đã vội mặc vào.

“Tôi xấu hổ đến chết đi được”, anh ta thừa nhận.
Rừng rậm Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Hai sinh viên sống sót gần ba tuần trong rừng không có thức ăn và quần áo

Trong những dòng bình luận dưới câu chuyện, nhiều người đã khen tác giả can đảm và không xấu hổ khi kể về tình huống ngớ ngẩn của mình. Một số người khác cũng chia sẻ những tình huống khó xử của họ khi nhầm lẫn về triệu chứng mắc bệnh nghiêm trọng.

“Có lần tôi chắc chắn rằng mình bị u não, vì mọi thứ tôi ăn (kể cả mì ống với sốt chua) đều có vị như bạc hà. Cuối cùng tôi mới biết lọ tinh dầu bạc hà bị đổ và dây vào tất cả xoong chảo trong bếp”, Stephanie H. Damassa viết.

Một người dùng có nickname KaraNextWeek kể chuyện thời học sinh tưởng nhầm bị ung thư khi thấy mình có những vết bầm tím không rõ nguồn gốc. Sau khi lấy hết can đảm nói với bố mẹ chuyện này, cô mới phát hiện ra rằng ban đêm cô thường bị mộng du đi lại trong nhà rồi va vào bàn.

“Tôi nhớ có lần bạn cùng lớp của tôi được đưa đến phòng y tế vì tay cậu ta chuyển sang màu tím sẫm. Cô y tá chẩn đoán rằng cậu ta đeo dây đồng hồ quá chặt”, người dùng @corneilius nhớ lại.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала