Bộ Tư lệnh TP.HCM giúp đưa tro cốt của bệnh nhân COVID-19 đến tay người nhà

© Ảnh : TTXVN - Hoàng Anh TuấnBộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tập kết tro cốt người tử vong vì COVID-19 và giao tận nhà
Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tập kết tro cốt người tử vong vì COVID-19 và giao tận nhà - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.08.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 8/8, hàng chục hũ tro cốt bệnh nhân mất vì COVID-19 ở các quận, huyện tại TP.HCM đã được lực lượng Bộ tư lệnh đưa về Nhà tang lễ Thành phố để tổ chức truy điệu theo quy tắc của quân đội và sau đó sẽ được chuyển về tận tay người nhà một cách chu đáo.

‘Chúng tôi coi tro cốt của đồng bào như người nhà mình’

Do số lượng bệnh nhân Covid-19 trở nặng gia tăng, xu hướng tử vong nhắm vào nhóm người cao tuổi tăng cao, Bộ tư lệnh TP.HCM bắt đầu thiết lập điểm tập kết tro cốt bệnh nhân Covid-19 tại Nhà tang lễ thành phố để lo hậu sự từ sáng 7/8.
Sau đó, các hũ tro cốt của bệnh nhân mất vì dịch bệnh COVID-19 được đặt bên trong các thùng carton, bên trên mỗi thùng đều ghi rõ thông tin bệnh nhân tử vong, như tên tuổi, địa chỉ, đơn vị hợp đồng mai táng, chi phí mai táng.
Sau khi đưa về Nhà tang lễ Thành phố, lực lượng chức năng phân chia các hũ tro cốt theo vị trí đã được đánh dấu của các quận, huyện để chờ tổ chức lễ truy điệu. Trong số cả trăm hũ tro cốt tập kết tại một gian phòng, chủ yếu các hũ tro cốt rơi vào các thập niên 50, 60 và 70 nhưng vẫn có một số ca bệnh tử vong là những người trẻ. Sau khi người thân mất, nhiều người đến tận Nhà tang lễ để hỏi thông tin.
© Ảnh : TTXVN - Hoàng Anh TuấnBộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tập kết tro cốt người tử vong vì COVID-19 và giao tận nhà
Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tập kết tro cốt người tử vong vì COVID-19 và giao tận nhà - Sputnik Việt Nam
1/2
Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tập kết tro cốt người tử vong vì COVID-19 và giao tận nhà
© Ảnh : TTXVN - Hoàng Anh TuấnCác cán bộ, chiến sỹ của Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh thắp hương trước các anh linh người tử vong vì COVID-19 trước khi giao về nhà cho thân nhân.
Các cán bộ, chiến sỹ của Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh thắp hương trước các anh linh người tử vong vì COVID-19 trước khi giao về nhà cho thân nhân. - Sputnik Việt Nam
2/2
Các cán bộ, chiến sỹ của Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh thắp hương trước các anh linh người tử vong vì COVID-19 trước khi giao về nhà cho thân nhân.
1/2
Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tập kết tro cốt người tử vong vì COVID-19 và giao tận nhà
2/2
Các cán bộ, chiến sỹ của Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh thắp hương trước các anh linh người tử vong vì COVID-19 trước khi giao về nhà cho thân nhân.
Đại úy Sử Tấn Phi Long, Chính trị viên Đại đội trinh sát đặc nhiệm, Phòng Tham mưu Bộ Tư lệnh TP.HCM chia sẻ:
Chiến tranh ở Việt Nam (1964-1975). Các cư dân Việt Nam bị thiệt hại vì những trận ném bom của máy bay Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.07.2021
Người dân Việt Nam không bao giờ quên ơn các thương binh, liệt sĩ
"Chúng tôi coi tro cốt của đồng bào như của người thân trong gia đình mình. Hương khói được thắp thường xuyên để giữ cho nơi đây được ấm cúng".
Đối với Đại úy Sử Tấn Phi Long, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nên khi nhận lệnh từ lãnh đạo Thành phố cùng với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố, tổ công tác đã tiếp nhận số lượng tro cốt từ Nhà tang lễ Bình Hưng Hòa về Nhà tang lễ Thành phố và sau đó bàn giao cho Ban chỉ huy Quân sự các quận, huyện để trao tận tay cho người dân. Đại úy Long thông tin thêm:
"Quá trình vận chuyển tro cốt từ Nhà tang lễ Bình Hưng Hòa về được chúng tôi thực hiện cẩn thận, trang trọng. Sau khi về Nhà tang lễ Thành phố, chúng tôi tiến hành phân chia tro cốt về đúng vị trí các quận, huyện; sau đó, tổ chức lễ truy điệu theo đúng quy tắc của quân đội để đảm bảo tính tôn nghiêm".
Cũng theo Đại úy Phi Long, tổ công tác cũng túc trực 24/24 để đảm bảo an toàn cho tất cả tro cốt đối với những gia đình chưa có điều kiện nhận chuyển giao và dành sự tôn trọng với người đã mất. Về công tác tiếp nhận tro cốt sau khi đã bàn giao cho các quận, huyện, người dân khi đến nhận cần phải có giấy tờ tùy thân, sổ hộ khẩu, giấy tờ người nhận.

Giúp dân, giúp đồng đội mình tìm ‘người nhà’

Trong một nỗ lực để giúp đồng đội yên tâm chống dịch, những người lính trực tại nhà tang lễ cũng lần tìm các hũ tro của cha, mẹ đồng đội và chụp ảnh gửi về cho họ. Thiếu tá Trần Đình Lộc, cán bộ Ban chỉ huy quân sự quận Bình Tân, giơ ngón tay lần đếm các trường hợp đồng đội của mình có người thân mất vì Covid-19.
Thành phố Hồ Chí Minh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2021
Một chiến sĩ Công an TP.HCM hy sinh khi làm nhiệm vụ chống Covid-19
"Mẹ này, ba này, chị ruột này...", Thiếu tá Lộc xót xa.
Riêng ở Ban chỉ huy quân sự quận, 4 quân nhân đã bị dịch bệnh cướp mất người thân. Đến nay họ vẫn đang bám các chốt chống dịch, không thể về nhà.
Trước đó vào chiều ngày 7/8, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, Thành phố thống nhất trích ngân sách để lo toàn bộ chi phí hậu sự cho các trường hợp tử vong do COVID-19.
Còn theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, đối với người mất vì COVID-19 tại các bệnh viện, Thành phố sẽ phân bổ ngân sách về cho Sở Y tế để Sở chuyển cho các bệnh viện lo hậu sự. Đối với người không may qua đời tại nhà thì ngân sách sẽ phân bổ về các quận, huyện và quận, huyện phân bổ về phường, xã để lo cho người dân.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала