Nhà báo Chile: "Chúng tôi ngưỡng mộ nền văn hóa tuyệt vời và vĩ đại của Nga”

© Sputnik / Grigoriy Sisoev / Chuyển đến kho ảnhФутбол. Кубок конфедераций-2017. Финальный матч
Футбол. Кубок конфедераций-2017. Финальный матч - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đội tuyển quốc gia Chile đã chiếm vị trí thứ hai tại Confederations Cup 2017 (Cúp Liên đoàn các châu lục). Kết quả này được coi là một chiến thắng quan trọng trước thềm World Cup năm 2018 sẽ được tổ chức tại Nga.

Các nhà báo Chile đã say sưa làm việc để phản ánh kịp thời các sự kiện của Cúp Liên đoàn, và họ đánh giá cao công tác tổ chức các giải đấu. Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik,  MC trình truyền hình Chilê, cô Karen Doggenweiler cho biết:

 Hiện nay là "thời gian vàng" của đội tuyển quốc gia Chile. Sau khi đội tuyển thắng 2 trận liên tiếp tại Cup Mỹ và sau trận đấu gây ấn tượng mạnh trong giải đấu vòng loại cho World Cup 2018 tại Nga, những người hâm mộ có nhiều lý do để hân hoan, phấn khởi. Đội tuyển đã vào vòng chung kết Confederations Cup, đã đọ sức với đội tuyển Đức mà chỉ thua 1 bàn.

 Các nhà báo Chile đến thăm Nga đều rất hài lòng không chỉ với kết quả của các cầu thủ, mà còn với các công việc tổ chức Cúp Liên đoàn. Các du khách Mỹ Latinh đánh giá cao các công việc này và nói lên cảm tưởng trên các phương tiện truyền thông nước mình.

"Thật tuyệt khi chúng tôi đã vượt qua 14.000 km, một khoảng cách rất lớn, để gặp gỡ với một đất nước rộng lớn bao la, để làm quen với một nền văn hóa vĩ đại khiến tất cả chúng tôi mê đắm. Phái đoàn Chile rất vui mừng với tất cả mọi thứ mà chúng tôi đã thấy, với cách phía Nga đã giải quyết các vấn đề và tình huống hàng ngày ", nhà báo Chile Karen Doggenweiler, MC trình truyền của đài truyền hình quốc gia Chile TVN nói với Sputnik.

MC truyền hình Victoria Lopyreva - Sputnik Việt Nam
Ấn tượng tuần thứ nhất Cup Liên đoàn các châu lục 2017

 Chung kết đã là trận đấu của cảm xúc: một số cầu thủ của đội tuyển Chile không cầm được nước mắt khi lỡ cơ hội giành Cúp Liên đoàn. Tiêu biểu nhất là phản ứng của Marcelo Díaz, tiền vệ của đội tuyển Chile và đội Celta de Vigo của Tây Ban Nha. Ở phút thứ 20 của trận đấu, tiền vệ Díaz có pha xử lý ngớ ngẩn tạo điều kiện cho Timo Werner thoát xuống chuyền ngang cho Lars Stindl dứt điểm nhẹ nhàng vào lưới trống mở tỷ số trận đấu. Và đây là một bàn thắng cho đội tuyển Đức.  

Trên trang Instagram cá nhân của mình, Marcelo Díaz đã viết tâm thư đầy cảm xúc, trong đó anh gọi tình huống đó là "đau đớn nhất trong cuộc đời tôi", điều đó gây đau đớn như vào lúc chia tay lần cuối với người anh trai mình đã qua đời cách đây 14 năm. Sau thất bại này, đội Chile đã mất cơ hội giành Cup Liên đoàn.  Đối với Díaz, đây là một "sai lầm tồi tệ nhất" và là "bài học tốt nhất".

 "Tôi có thể vấp ngã, nhưng, sau đó phải tự đứng lên — đó là một nhiệm vụ", anh viết.

 "Tôi đã trải qua một tình huống đau đớn nhất trong bóng đá: lỗi thô của tôi ngăn cản đội chúng tôi giành chiến thắng tại Confederations Cup. Trước đây tôi luôn nói rằng, bóng đá không thể làm tôi đau đớn như sau cái chết của anh trai tôi, nhưng, tôi sai lầm khi nghĩ như vậy. Cũng như sau cái chết của anh tôi, tôi khóc và cảm thấy thật khủng khiếp, và điều này sẽ gây áp lực lên tôi đến hết cuộc đời. Tuy nhiên, tôi nhận thức rõ rằng, tôi phải tự đứng lên và tiếp tục chiến đấu, bởi vì đây là cuộc sống, và tôi luôn nói rằng, trong cuộc sống để tồn tại con người phải có lòng dũng cảm, mà tôi xem xét bản thân mình như một người dũng cảm," —  cầu thủ Chile viết.

 Tuy nhiên, những người hâm mộ bóng đá Chile không bày tỏ cảm xúc tuyệt vọng và tức giận, đa số người ủng hộ các cầu thủ của đội tuyển. Trong các mạng xã hội, rất nhiều người bày tỏ niềm tự hào về đội Chile, không phụ thuộc vào kết quả trận đấu.

  Bây giờ Chile phải đi qua vòng loại World Cup 2018  để trở về Nga, và ai biết được, lần này họ có thể mang cúp về nhà.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала