Cầu thủ bóng đá Argentina hiến một phần của gan để cứu sống cháu trai

CC0 / Pixabay / Sự liên đới
Sự liên đới - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Câu chuyện của Alejandro Benitez, cầu thủ bóng đá Argentina từ tỉnh Entre Rios trở nên nổi tiếng khắp thế giới, là một ví dụ về sự cống hiến, về lòng dũng cảm và tình yêu.

Anh đã từ bỏ sự nghiệp thể thao và ngừng làm việc để trải qua phẫu thuật cung cấp một phần lá gan của mình để cháu trai của anh vượt qua nguy kịch.

Alejandro Benitez 30 tuổi sống ở Larroque, thành phố 7 ngàn dân thuộc tỉnh Entre Rios, Argentina. Anh là hậu vệ đội bóng Central của thành phố chơi tại giải hạng C. Mặc dù khá  tài năng, thế giới thấy nhìn nhận anh không phải vì các kỹ năng bóng đá, mà vì cử chỉ cao cả mà ít người có thể thực hiện trong tình huống tương tự: anh hiến tặng một phần gan cho Milo, đứa cháu trai mới chín tháng tuổi, vì việc đó, anh đã phải rời khỏi sân bóng đá và tạm thời dừng cả công việc khác.

Câu chuyện tình yêu này bắt đầu chỉ hơn một tháng trước đây, Milo được chẩn đoán bị tắc nghẽn ống nối túi mật với gan. Cậu bé đã trải qua phẫu thuật không kết quả, gan của Milo ngừng hoạt động.

"Chỉ có thể cứu sống đứa trẻ bằng cách cấy ghép gan từ người hiến tặng đã qua đời hay người hiến còn sống", — Benitez cho biết trong cuộc phỏng vấn của Sputnik Mundo,  anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau ca phẫu thuật.

Cần phải khẩn trương với ca phẫu thuật. Người hiến tặng tiềm năng có thể là mẹ của bé, nhưng sức khỏe của cô bị hạn chế. Cha của bé có nhóm máu khác. Và  khi đó  người chú xuất hiện, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giành giật sự sống của đứa trẻ.

​"Tôi đã không ngần ngại giây phút nào hết, bởi vì sức khỏe của bé đã cạn kiệt, bụng sưng lên, và da chuyển sang màu xanh. Phẫu thuật phải được thực hiện trước khi cháu tròn chín tháng",- người hùng Argentina kể lại.

Thời gian đó, Benitez đang tích cực chơi cho  câu lạc bộ Central Larroque và, hơn nữa, anh còn bận rộn với công việc thứ hai tại nhà máy thịt. Đối mặt với tình huống "cuộc sống hay là cái chết", cầu thủ bóng đá trẻ đã quyết định: thể thao là chuyện thứ yếu. Đối với việc làm thứ hai, anh cũng buộc phải nghỉ phép hai tháng, nhưng ở đó họ thông cảm về vấn đề này.

"Với Milo mọi chuyện đều tốt, cậu bé ở gần bệnh viện. Cháu được ra viện nhưng vẫn cần theo dõi, bởi vì khả năng miễn dịch của bé bị giảm; và để cho cơ thể không từ chối cơ quan cấy ghép. Cháu bé đã  thoát khỏi cơn nguy hiểm. Bilirubin và các chỉ số khác đã giảm. Hiện giờ Milo gần như là đứa trẻ bình thường",- người chú của bé cho biết.

Một cơ quan truyền thông Argentina đã biết và đưa tin câu chuyện này, làm cho Benitez trở thành người nổi tiếng. Kể từ đó, người ta bắt đầu gọi điện cho  anh từ khắp nơi trên đất nước Argentina, cũng như từ Brazil, Chile, Colombia, Tây Ban Nha và Uruguay.

Theo ý kiến của Benitez, câu chuyện này sẽ giúp cho mọi người  hiểu biết hơn về hiến tạng và ý nghĩa của hành động- nếu hiến tặng một phần cơ thể của mình, bạn có thể cứu sống một người khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала