Dean Jones đang theo dõi màn trình diễn của con trai mình tại trạm dừng xe khi nhìn thấy chiếc xe của con mình bén lửa. Người cha không mất bình tĩnh và vội vã chạy đến giải cứu người lái. Ông vượt trước cả nhân viên cứu hỏa, kéo con mình ra khỏi xe trong biển lửa và bật hệ thống dập lửa.
"Tôi không có thời gian để sợ hãi, tôi cần phải kéo con trai ra khỏi xe", — RacingNews.com trích dẫn lời Dean Jones.
Bất chấp hành động dũng cảm của Dean Jones, NASCAR trừng phạt ông vì chạy ra đường đua, buộc ông phải trải qua thời hạn thử thách. Jones Sr. nhấn mạnh rằng "không ai có thể ngăn cản ông cứu con trai mình. Thậm chí cả Chúa Jesus".