Vụ dùng súng cướp ngân hàng: Cướp hơn 700 triệu đồng trong 17 giây

© Ảnh : Ngô TrungNgân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng 7/12, trao đổi với phóng viên, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết nhiều tình tiết đáng chú ý trong vụ cướp táo tợn ở phòng giao dịch ngân hàng BIDV trên đường Mai Thúc Loan (TP Huế) xảy ra vào tối qua.

"Số tiền ngân hàng BIDV bị cướp là hơn 725 triệu đồng. Tên cướp là nam giới cao khoảng 1,7m, mặc áo khoác da màu đen, đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang xông vào ngân hàng và uy hiếp nhân viên rồi thực hiện hành vi cướp chỉ trong vòng 17 giây. Đối tượng dùng súng giả kiểu súng nén khí hơi gas bắn đạn bi như súng đồ chơi, khi bắn sẽ có ánh lửa và tiếng kêu, tuy nhiên kiểu súng này không gây sát thương. Bước đầu, cơ quan công an xác định có 1 đối tượng thực hiện chính vụ cướp ngân hàng này và đang xác định giọng nói của đối tượng" — Đại tá Sơn nói.

Sau khi tên cướp rời khỏi, nhân viên ngân hàng đứng lên hô "cướp, cướp" thì lúc này có một người dân phát hiện, đuổi theo. Đối tượng lên xe máy Attila chạy về phía hướng đường Mai Thúc Loan, rẽ qua các tuyến đường trong nội thành rồi trốn thoát.

Trao đổi với Dân trí trong sáng cùng ngày, ông Hồ Mộng Thanh, Giám đốc ngân hàng BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế thuật lại:

"Phòng giao dịch đường Mai Thúc Loan có 2 bảo vệ cầm roi điện. Khi đó là 17h chiều, hết giờ giao dịch với khách hàng gửi tiền mặt nhưng vẫn cho phép khách hàng chuyển khoản. Trong phòng giao dịch lúc đó không còn khách hàng, các nhân viên đang ngồi kiểm đếm tiền cuối ngày thì một người đàn ông đeo khẩu trang bước vào. Nhân viên giao dịch hỏi người này: "anh muốn làm gì", thì ngay lập tức đối tượng rút súng ra bắn mấy phát. Tất cả mọi người chết điếng phản xạ nằm rạp xuống. Sau khi lấy tiền chưa đầy 1 phút, tên cướp chạy ra cửa và tẩu thoát bằng xe máy. Bảo vệ tri hô "cướp" "cướp" rồi chạy bộ đuổi theo sau, cùng lúc này một người dân ở đường Mai Thúc Loan thấy vậy bèn chạy xe máy đuổi theo. Được một đoạn, tên cướp cầm súng quay lại bắn thì người này ngã xe dừng lại. Rất may là nhân viên ngân hàng không ai bị thương".

Ông Thanh cho biết trong thời gian tới sẽ tăng cường các biện pháp siết chặt an ninh, tuy nhiên với những tên cướp hung hãn dùng súng uy hiếp như vậy sẽ rất khó để đối phó".

Trong ngày hôm nay (7/12), phòng giao dịch BIDV đường Mai Thúc Loan đã mở cửa lại bình thường. Lãnh đạo giám đốc chi nhánh khẳng định người dân hãy yên tâm tới giao dịch vì mọi việc đã được trở lại như cũ. Ngân hàng cũng sẽ có trách nhiệm nếu số tiền bị mất không tìm ra được.

Như Dân trí thông tin vào 17h chiều 6/12, tại Phòng giao dịch Chi nhánh TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) số 29 đường Mai Thúc Loan đã xảy ra một vụ cướp. 1 tên cướp xông vào dùng súng uy hiếp nhân viên, cướp một số lượng tiền lớn mệnh giá 500 ngàn đồng rồi tẩu thoát làm cả khu phố chấn động.

 

Nguồn: dantri.com.vn

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала