TP HCM: Bé gái chết oan bởi người mẹ ngoại tình

© Ảnh : phununewsPhượng bị tình nghi cố ý giết con
Phượng bị tình nghi cố ý giết con - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phượng nói vô ý để bộ vòng simen chèn vào cổ con gái gây tử vong, song tòa cho là chị ta cố ý gây tội khi bị phát hiện ngoại tình.

Vẻ lầm lũi, Huỳnh Thị Kim Phượng (38 tuổi) liên tục khóc trong phiên xử về tội Vô ý làm chết người, ngày 25/9, của Tòa Gia đình và người chưa thành niên — TAND TP HCM. Vụ án từng nhiều lần bị trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Kết quả điều tra xác định, Phượng kết hôn với anh Trung năm 2000 và có hai con. Con trai đầu đã 16 tuổi, bé gái cũng bước vào lớp ba.

Nhiều năm trước bán hàng tại chợ Tân Bình, Phượng ngoại tình với người đàn ông ở sạp kế bên. Đến cuối năm 2013, chị sinh bé gái đặt tên là My.

Thấy con gái út không giống mình, đầu năm ngoái anh Trung dẫn bé đi xét nghiệm ADN, kết quả họ không cùng huyết thống.

Tối 9/22016, anh Trung gọi vợ lên phòng nói chuyện nhưng Phượng né tránh. Tức giận, anh tát cô mấy cái, không cho ra ngoài. Đến khuya, anh mở cửa phòng cho Phượng xuống tầng trệt ngủ.

Sợ chồng mời cha mẹ ruột đến nói chuyện, lo lắng sau này anh Trung sẽ đối xử không tốt với bé My, Phượng muốn tự tử. Anh Trung phát hiện, nhiều lần ngăn cản, sau đó gọi con trai xuống phòng khách canh chừng mẹ.

Bế bé My nằm ngửa trên người mình, Phượng ôm chặt cổ con rung lắc cho con ngủ. Khoảng 5h sáng hôm sau, chị ta bế bé lên tầng một ngủ tiếp. Anh Trung và các con đi theo. Lúc này bé My bất động, gục vào vai Phượng.

Cơ quan điều tra cho rằng, Phượng đặt con nằm úp lên ngực mình tiếp tục ngủ dưới nền nhà phòng ngủ. Hai tiếng sau, chị ta phát hiện bé đã tử vong. Phượng lấy kéo cắt cổ tay mình, đắp chăn lên người hai mẹ con.

Hơn một giờ sau, anh Trung gọi vợ dậy ăn sáng thì phát hiện sự việc. Biết bé My đã chết, anh gọi công an đến khám nghiệm hiện trường rồi đưa vợ đi cấp cứu. Phượng thoát chết nhưng bị thương tật 23%.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phượng nói vì ôm chặt con để ngủ khiến những chiếc vòng simen cấn vào cổ bé, gây ngạt, chứ không cố ý giết con.

Trả lời HĐXX với giọng nhát gừng, Phượng cho biết hôm xảy ra vụ việc bị chồng đánh, tinh thần bấn loạn nên không nhớ gì, không biết con gái chết khi nào. "Khoảng 7h sáng bị cáo phát hiện sự việc nên tự tử", Phượng nói.

"Lời khai của bị cáo không đúng bản chất sự thật. Bằng cảm nhận của người mẹ, nhất là khi đặt con lên ngực của mình, bị cáo phải nhận thấy từng hơi thở của con. Bị cáo phải biết vì sao con mình chết…", chủ tọa nghiêm giọng.

Có mặt tòa, anh Trung và cha đứa bé đều không có ý kiến về tội danh Phượng bị truy tố. Họ xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho chị vì "dù sao bé cũng không còn". 

Sau khi hội ý HĐXX cho rằng, kết quả giám định pháp y, lời khai của bị cáo, nhân chứng và các chứng cứ khác cho thấy bị cáo phạm tội Giết người. Không có căn cứ xác định thời điểm phạm tội Phượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi để không thấy trước việc mình làm gây nguy hiểm cho con.

"Hành vi của bị cáo là cố ý. Bị cáo đã thấy trước hậu quả nhưng để mặc cho hậu quả xảy ra, chấp nhận hậu quả xảy ra", tòa nhận định và quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo Vnexpress

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала