"Đúng hình ảnh đó là của tôi và một người khác, lúc đó tôi đang cùng đoàn công tác đi chúc mừng ngày doanh nhân, nhưng thấy lụt chúng tôi dừng lại. Lúc đó có một cái chú mặt trận đang đóng bè để tiếp tế cho dân, thì tôi và một người nữa đứng lên để chú cán bộ quy tắc kéo đi thử xem thế nào thì thấy không ổn, sau đó tôi đã xuống và lội nước cùng mọi người"- bà Tâm phân trần.
Cũng theo bà Tâm, do đang đi chúc mừng ngày doanh nhân nên phải mặc kiểu công sở, bà cũng không biết ai hiếu kỳ đã chụp ảnh đó đưa lên mạng.
"Hình ảnh đó phản cảm hay không, tôi không cần biết. Từ sáng đến giờ tôi đã thay 3 bộ quần áo rồi"- bà Tâm cho biết thêm.
Vị Bí thư, Chủ tịch phường Đông Thọ cho biết, sau khi thấy tình hình ngập lụt trên địa bàn, bà đã hủy chuyến đi chúc mừng doanh nhân và chỉ đạo lực lượng địa phương giúp dân.
Nguồn: NLĐ