Vụ cô giáo ngoại ngữ bị tạt a xít: Do ghen tuông mù quáng

© Fotolia / Gina SandersTội phạm
Tội phạm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mâu thuẫn xảy ra khiến cuộc sống vợ chồng đổ vỡ. Đỉnh điểm của mâu thuẫn, người chồng nhiều lần lên cơn ghen đã tưới a xít vào người vợ khiến cô bỏng nặng.

Nói về nguyên nhân bước đầu dẫn tới việc con gái mình bị tạt a xít, bà Nguyễn Thị Dung (mẹ của chị H.) cho biết, do Thông có tính ghen tuông, cuộc sống vợ chồng lục đục dẫn tới phải ly hôn.

Sau ly hôn, chị H. Cùng con gái 8 tuổi ở cùng với bố mẹ đẻ ở Gia Lâm, Hà Nội. Thông nhiều lần níu kéo tình cảm và thường xuyên lui tới nơi ở của chị H.

Đến chiều ngày 24-3, Thông đến nhà vợ cũ nói chuyện sau đó xảy ra mâu thuẫn và dùng a xít tưới lên người vợ khiến chị này bị bỏng nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.
Sau hơn một ngày nằm viện, chị H. Vẫn hôn mê, chưa biết sống chết ra sao.

© Ảnh : saostarCông an khám nghiệm hiện trường.
Công an khám nghiệm hiện trường. - Sputnik Việt Nam
Công an khám nghiệm hiện trường.

Bước đầu xác định, chị H. có thể bị bỏng đến 70%, gia đình phải chuẩn bị kinh tế chi phí mỗi ngày lên đến hàng chục triệu đồng.

Nói về cuộc hôn nhân của con gái, bà Dung chia sẻ: "Năm 2009 con tôi lấy anh Thông, lúc ấy anh Thông làm nghề lái tàu viễn dương. Sau khi cưới, anh Thông vẫn đi lái tàu và thỉnh thoảng mới về. Vợ chồng và con gái hiện 8 tuổi, đều sinh sống ở tại gia đình nhà tôi."

© Ảnh : saostarBức ảnh chị Huyền chụp cùng chồng cũ cách đây không lâu sau khi hai người quyết định quay lại với nhau.
Bức ảnh chị Huyền chụp cùng chồng cũ cách đây không lâu sau khi hai người quyết định quay lại với nhau. - Sputnik Việt Nam
Bức ảnh chị Huyền chụp cùng chồng cũ cách đây không lâu sau khi hai người quyết định quay lại với nhau.

Đến khoảng giữa năm ngoái, Thông nảy tính ghen tuông và không đi làm nữa. Do không thể chịu nổi những trận bạo hành, con gái tôi làm đơn ly hôn và được tòa chấp thuận…".

Sau khi chị H. chia tay chồng được vài tháng, mùng 1 Tết Nguyên đán vừa qua, anh Thông quay về xin lỗi vợ và bố mẹ vợ. Trong dịp Tết, vợ chồng con gái và cháu nhỏ vẫn đi du lịch nhiều nơi nên bà Dung đã cảm thấy an tâm.

Theo bà Dung, người trong nhà ai cũng nghĩ Thông đã thay tính đổi nết. Nào ngờ… xảy ra cơ sự đau lòng.

Bà Dung đắng đót: "chiều 24-3, H. gọi điện bảo tôi ‘mẹ ơi ra chở đồ về cho con, con không chịu được nữa rồi, chồng con hành hạ'. Khi tôi ra gọi cửa nhưng chồng nó không mở, sau đó chồng tôi ra thì chồng nó mở cửa. Kể từ lúc đó, ông nhà tôi ngồi nói chuyện trên tầng với vợ chồng nó, chả hiểu thế nào sau đó chồng nó xuống dưới nhà lấy can axít tạt luôn…".

Người đàn bà tội nghiệp cho biết thêm, cháu ngoại 8 tuổi của bà kể lại rằng, ngày hôm xảy ra sự vụ, Thông đã khóa cửa ngôi nhà không cho chị H. ra ngoài và liên tục chửi bới.

Hiện tại, hoàn cảnh gia đình bà Dung rơi vào bế tắc vì tính mạng con gái đang ngàn cân treo sợi tóc. Vợ chồng bà Dung đã lớn tuổi không biết lấy tiền đâu chạy chữa cho con khi khoản viện phí, chữa trị mỗi ngay hàng chục triệu đồng.

Trước đó, như CAO đã đưa tin, khoảng 17 giờ ngày 24-3, cả khu phố chợ Vân, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội một phen thất kinh chứng kiến cảnh hai mẹ con đau đớn kêu cứu.

Nạn nhân trong vụ việc là chị Đ.T.H (SN 1985, trú thôn Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Chị bị chồng cũ là Phạm Văn Thông (SN 1983, quê ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) tạt a xít dẫn đến bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Những người hàng xóm chứng kiến vụ việc cho hay, toàn bộ diễn biến của vụ tạt a xít diễn ra trong vòng chưa đầy một phút.

Thời điểm ấy, người dân trong con hẻm ở chợ Vân nghe tiếng tri hô của chị H. liền chạy ra thì hung thủ đang bỏ chạy.

"Nghe thấy tiếng kêu cứu, tôi thấy chị H. đang quằn quại, đau đớn hô hoán mọi người ‘cứu, cứu…' và đứa con gái nhỏ lớp 2 đang khóc thét.

Khi đến gần, tôi dùng tay để kiểm tra nhưng do tóc, da của chị H. cháy xém và hơi sặc mùi axit nên tôi gọi thêm mọi người xung quanh đưa chị này đi cấp cứu".

"Cùng lúc này, ông Đặng Văn Xuân — bố đẻ chị H. chạy đuổi sau anh Thông và tri hô ‘nó giết con gái tôi'. Khi ra đến ngoài đường, cách ngôi nhà gây án khoảng 100 mét thì bắt được."

Trước khi xảy ra sự việc, giữa chị H. và chồng cũ có cãi nhau. Sau đó, ông Xuân đến ngôi nhà trên để nói chuyện sau đó xảy ra cơ sự.

Nguồn: congan

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала