Con gái kể lại phút bố cầm kéo đâm mẹ nhiều nhát: ‘Mẹ kêu cứu nhưng không thoát được’

© Ảnh : saostarN. sợ hãi kể lại sự việc.
N. sợ hãi kể lại sự việc. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nghe tiếng mẹ kêu cứu dưới tầng 1, Phạm Huyền N. (15 tuổi) vội chạy xuống thì thấy mẹ đang ôm vết thương nhưng người cha vẫn cầm kéo đâm liên tiếp.

Trưa 17/5,  bà Nguyễn Thị H. (trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn đang được điều trị tích cực tại Khoa hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Thanh Nhàn). Trước đó, bà H. bị chồng là ông Phạm Đức Huấn cầm kéo đâm nhiều nhát vào bụng, tai,… dẫn đến bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

© Ảnh : saostarÔng Huấn bị công an bắt giữ sau khi cầm kéo truy sát vợ cũ.
Ông Huấn bị công an bắt giữ sau khi cầm kéo truy sát vợ cũ. - Sputnik Việt Nam
Ông Huấn bị công an bắt giữ sau khi cầm kéo truy sát vợ cũ.

Đứng bên ngoài hành lang bệnh viện, em Phạm Huyền N. (15 tuổi, con bà H.) vẫn chưa hết lo lắng cho sức khoẻ của mẹ mặc dù các bác sĩ cho biết, tính mạng của bà H. đã qua cơn nguy hiểm. Hiện tại, N. vẫn chưa được vào phòng bệnh của mẹ.

Trong câu chuyện với chúng tôi, N. kể về những chuyện không vui của gia đình mình. Cuộc sống hôn nhân của cha mẹ tan vỡ khiến 3 chị em cô cũng không được hưởng trọn tình thương của gia đình. Theo N., sau khi bố mẹ ly hôn được hơn nửa năm nay, chị em cô cùng người em trai út dọn về ở với mẹ tại cửa hàng bán giày dép trên phố Bạch Mai.

Nhớ lại sự việc, N. kể, tối ngày 16/5, ông Huấn có mang một ít dưa hấu sang cho các con. Sau đó, ông nhờ con gái cả đi mua thẻ điện thoại, còn N. ngồi trên phòng ở tầng 3. Lúc sau, N. thấy dưới nhà tiếng mẹ kêu cứu. Thấy vậy, cô vội chạy xuống thì thấy một cảnh tượng vô cùng sợ hãi khi mẹ tay đang ôm vết thương và cố chống cự khi bị ông Huấn cầm kéo đâm liên tiếp nhiều nhát vào người.

"Lúc này, em liền nói lớn tại sao bố lại làm thế rồi lao vào chống cự để bố không tiếp tục đâm mẹ nữa. Mẹ kêu cứu nhưng không thoát được. Thấy em lao vào can ngăn bố cũng không dám đâm vì sợ em bị thương. Tuy nhiên, sau đó bố vớ được một con dao chém một số nhát lên người mẹ nhưng không nặng, có một vết ở bụng là sâu nhất.

© Ảnh : saostarBà H. được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Bà H. được đưa đi bệnh viện cấp cứu. - Sputnik Việt Nam
Bà H. được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Chị gái em trước đó được bố nhờ đi mua thẻ điện thoại về thấy sự việc liền lao ra ngoài kêu cứu nhưng nhiều người vì sợ không dám can ngăn. Ngay sau đó, có người đã bắt giữ bố em rồi gọi xe cứu thương đưa mẹ đi cấp cứu.", N. nhớ lại.

Theo N., trước khi sự việc xảy ra có nghe thấy tiếng bố mẹ cãi vã. Tuy nhiên, cứ tưởng rằng chuyện bố mẹ cãi vã vẫn thường diễn ra như mọi khi rồi thôi nên cô cũng nói gì mà cứ ở trên phòng.

© Ảnh : saostarHiện tại bà H. vẫn đang nằm tại khoa hồi sức tích cực.
Hiện tại bà H. vẫn đang nằm tại khoa hồi sức tích cực. - Sputnik Việt Nam
Hiện tại bà H. vẫn đang nằm tại khoa hồi sức tích cực.

Nói về nguyên nhân dẫn đến sự việc, N. cho biết, sau khi ly hôn ông Huấn cho rằng vợ mình đã cướp hết tất cả đi nên lúc bực tức đã truy sát vợ.

"Bố em bảo mẹ cướp hết các con nên mới đâm mẹ em. Vì sau khi ly hôn chúng em đều về ở với mẹ. Trước đó, vì ham cá độ bóng đá, lô đề cờ bạc nên cách đây vài tháng phải bỏ đi trốn nợ. Cách hôm xảy ra sự việc hai ngày, bố đến cửa hàng của mẹ đập phá một lần xong rồi thôi. Hôm qua, bố mang sang cho em ít dưa hấu thì xảy ra sự việc", N. chia sẻ.

N. cho biết, ông Huấn là người cục tính, thường hay gắt gỏng con cái và thường lô đề cờ bạc nên bà H. phải gồng gánh trả nợ. Chính vì thế nên bà đã quyết định ly hôn đưa con ra ngoài ở riêng.

Nguồn: saostar

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала