Phạm nhân khao khát đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết cổ truyền

© Ảnh : nguoiduatinTrại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức bữa cơm tất niên cho phạm nhân.
Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức bữa cơm tất niên cho phạm nhân. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày thường ở trong trại tạm giam, phạm nhân đã ăn năn về những hành vi mình gây ra. Nhưng đến dịp Tết cổ truyền, họ lại càng ân hận, nuối tiếc nhiều hơn nữa,... Bởi đây là thời khắc họ muốn về chuẩn bị Tết, ăn bữa cơm tất niên ấm cúng,… cùng với gia đình, theo nguoiduatin.

Để động viên tinh thần các bị can, phạm nhân, trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như bữa cơm tất niên, gói bánh chưng, hoạt động văn nghệ, thể thao,… trong ngày Tết cổ truyền.

Ngày cận Tết, các phạm nhân được phân công lau dọn buồng giam, tưới cây chợ hoa, trang trí đào, đùm bánh chưng đón Tết,… Trong không khí này, dường như họ quên mình đã từng phạm tội mà toàn tâm chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền. Họ kể cho nhau về những câu chuyện vui của gia đình, những cái Tết trước,…

Ngày bình thường ở trong trại tạm giam, phạm nhân đã ăn năn về những hành vi mình gây ra nhưng đến dịp Tết cổ truyền họ lại càng ân hận, nuối tiếc nhiều hơn nữa. Bởi đây là thời khắc họ muốn về chuẩn bị Tết, ăn bữa cơm tất niên ấm cúng,… cùng với gia đình.

Một phụ nữ lái xe máy chở quất chuẩn bị Tết, Hà Nội, Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Tết Việt trên đất Pháp

Ngồi bên mâm cơm tất niên, chị N.T.T., trú ở TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An rơm rớm nước mắt khi nhắc đến gia đình. Đây là năm đầu tiên chị ăn Tết ở trại tạm giam nên nỗi nhớ nhà càng tăng lên gấp bội. Được biết, chị T. phạm tội Buôn lậu pháo.

"Nhìn mâm cơm các giám thị trại tạm giam chuẩn bị cho mà tôi ứa nước mắt. Những ngày này năm trước tôi cùng chồng con đang tất bật chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Chỉ vì hám lợi mà tôi đã liều mình đi buôn lậu pháo. Nhìn mâm cơm tất niên nước mắt tôi cứ tuôn trào. Không biết giờ này, chồng có biết lo chuẩn bị Tết chu toàn cho con cái không? Chúng nó có được mua quần áo mới không? Tôi nhớ chồng và con lắm. Tôi sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm về đoàn tụ với gia đình", chị T. nghẹn ngào nói.

Đây là năm thứ 4 anh N.VC., trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ăn Tết ở trong trại tạm giam. Vì hiếu thắng, anh C. dính vào vụ đánh nhau và phải lĩnh 42 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Anh C. vừa được giảm 4 tháng tù giam.

Bàn thờ cúng tổ tiên ngày Tết - Sputnik Việt Nam
Tết của người Việt trên đất Mỹ

"12 tháng Giêng này tôi sẽ ra tù. Được mãn hạn tù trước 4 tháng cũng khiến tôi hạnh phúc lắm rồi. Những ngày Tết này nỗi nhớ nhà càng nhân lên gấp bội. 27 tuổi chưa vợ, chưa con, lại có "hồ sơ" đen điều này khiến bố mẹ tôi buồn lòng lắm. Ngày tháng ở trong tù đã giúp tôi hiểu ra nhiều thứ. Tôi sẽ cố gắng cải tạo tốt sớm về với xã hội để làm lại cuộc đời. Chỉ mong bố mẹ khỏe mạnh để tôi còn cớ hội báo hiếu", anh C. lạc giọng nói.

Cũng giống như chị T. và anh C., N.T.D. (SN 1988), trú tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An cũng rưng rưng khi nhắc đến gia đình. D. bị tuyên phạt hơn 2 năm tù về tội Đánh bạc. "Em đã có vợ và 1 con. Nhà em ngay gần trại tạm giam mà em không thể về cùng vợ con ăn Tết. Đây là năm thứ 2 em ăn Tết ở trại tạm giam. Đúng như người ta nói "Một ngày ở tù bằng ngàn thu bên ngoài". Hai cái Tết ở đây em mới thấm thía về cái giá phải trả cho lỗi lầm mình gây ra. Nghĩ đến Tết mà ứa nước mắt. Rất may, ở đây cán bộ trại tạm giam quan tâm tổ chức cho anh chị em bữa cơm tất niên ấm cúng, thân tình nên chúng tôi được an ủi đi phần nào", D. nghẹn giọng nói.

© Ảnh : nguoiduatinCác phạm nhân cùng nhau gói bánh để chuẩn bị cho Tết cổ truyền.
Các phạm nhân cùng nhau gói bánh để chuẩn bị cho Tết cổ truyền. - Sputnik Việt Nam
Các phạm nhân cùng nhau gói bánh để chuẩn bị cho Tết cổ truyền.

Theo cán bộ trại tạm giam, mục đích tổ chức các hoạt động để giúp phạm nhân vơi đi nỗi buồn nhớ nhà, khơi lòng hướng thiện, để phạm nhân thấy được sự quan tâm của Ban giám thị, cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Từ đó, giúp các phạm nhân yên tâm cải tạo tốt để nhận được chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước để sớm trở về đoàn tụ với gia đình.

"Mỗi dịp Tết đến Xuân về Ban giám thị, các cán bộ, chiến sĩ của trại tạm giam dành nhiều thời gian cho công tác giảm án, bữa cơm tất niên, đùm bánh chưng, văn nghệ, thể thao,… Các hoạt động này được phân bổ đều trong những ngày nghỉ Tết. Việc tổ chức cho phạm nhân đón Tết ấm áp, vui vẻ cũng là cách giúp họ tự giác cải tạo tốt để sớm hoàn lương trở về với xã hội", Trung tá Đinh Trọng Dung, Giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Được biết, trước đó, ngày 27 Tết, trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định giảm án, tha tù trước thời hạn. Theo đó, đợt này, có 41 phạm nhân được giảm án, trong đó có 8 người được giảm hết án, tha tù trước thời hạn.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала