Tài xế cứu cháu bé giữa đường bỗng vướng lao lý: Làm ơn mắc… án

© Ảnh : thanhnienAnh Nguyễn Ngọc Dũng vẫn khẳng định việc cứu cháu bé của mình là vô tội
Anh Nguyễn Ngọc Dũng vẫn khẳng định việc cứu cháu bé của mình là vô tội - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tài xế Nguyễn Ngọc Dũng cho rằng mục đích việc mình làm là cứu cháu bé đang gặp nguy hiểm tính mạng giữa đường, không ngờ ý định tốt của mình lại bị quy kết vi phạm pháp luật, theo thanhnien.

Tình ngay lý gian

Theo hồ sơ vụ án "cứu cháu bé giữa đường bỗng vướng lao lý", ngày 18.3.2018, anh Nguyễn Ngọc Dũng (30 tuổi, ngụ P.Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển xe khách 16 chỗ BS 47B — 012.50 chở hơn 10 hành khách lưu thông theo hướng từ Gia Lai — Đắk Lắk.

Khoảng 18 giờ ngày 18.3.2018, khi đi qua Km 173+500m, đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận Tổ dân phố 4, P.Thiện An, TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk), anh Dũng phát hiện cháu Trương Minh Huy (2 tuổi) chạy từ bên trái (theo chiều lưu thông của xe anh Dũng) ra giữa đường.

Thấy cháu nhỏ vừa chạy vừa khóc, không có người lớn đi cùng nên anh Dũng dừng xe, nói với Lê Thanh Toàn (26 tuổi, phụ xe) xuống bế cháu bé vào lề đường. Sau đó, anh Toàn xuống xe, đưa cháu nhỏ vào lề đường và có hỏi vài người xung quanh "Con ai đây?". Tuy nhiên, mọi người đều lắc đầu không biết.

Con dao - Sputnik Việt Nam
Nam thanh niên bất ngờ bị đâm chết vì lời tri hô "bắt cóc trẻ em"

Thấy vậy, Dũng bảo anh Toàn bế cháu nhỏ lên xe và tiếp tục chạy về hướng TP.Buôn Ma Thuột. Khi lên xe, cháu Huy vẫn tiếp tục khóc nên Dũng vừa điều khiển xe, vừa dỗ cho cháu ngủ.

Vào thời điểm đó, một người dân tại TX.Buôn Hồ đã ghi lại biển số xe của Dũng vì nghi ngờ tài xế này bắt cóc trẻ con. Tiếp đó, người thân của cháu Huy đi tìm và được thông báo về việc cháu nhỏ "bị bắt" lên xe BS 47B — 012.50, đang chạy về hướng TP.Buôn Ma Thuột.

Ngay lập tức, người thân của cháu nhỏ đã gọi điện báo tin đến Công an TX.Buôn Hồ.

Nhận được tin, Công an TX.Buôn Hồ đã thông báo nội dung vụ việc, biển số xe mà Dũng điều khiển đến một số Trạm CSGT dọc đường Hồ Chí Minh để phối hợp giải quyết.

Sau đó, anh Nguyễn Văn Hải và tổ công tác của Trạm CSGT Krông Búk đang làm nhiệm vụ tại Km 696, đường Hồ Chí Minh (địa phận xã Ea Đrơng, H.Cư Mgar, Đắk Lắk) đã bố trí lực lượng chốt chặn. Khi phát hiện xe khách mang BS 47B — 012.50 như tin báo, anh Hải đã ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra.

Ngay trong đêm 18.3.2018, anh Dũng, phụ xe và hơn 10 hành khách đi cùng được đưa về trụ sở Công an TX.Buôn Hồ để lấy lời khai, làm rõ về hành vi "giữ người trái pháp luật".

Tại trụ sở công an, anh Dũng nhiều lần khai với cơ quan điều tra rằng, lúc đó anh thấy cháu bé đang gặp nguy hiểm, không có người lớn đi cùng, xuýt bị xe khách tông trúng nên mới chủ động dừng xe, nhờ phụ xe bế đưa vào đường. Tuy nhiên, khi phụ xe hỏi những người dân ven đường "Con ai đây?", thì không nhận được câu trả lời. Do đó, anh mới quyết định đưa cháu nhỏ lên xe, đưa về trạm CSGT gần nhất để giao lại với mong muốn cứu cháu bé được an toàn.

Dù vậy, sau một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, Công an TX.Buôn Hồ đã khép tội anh Dũng về hành vi "giữ người trái pháp luật".

Bệnh viện - Sputnik Việt Nam
Người mẹ bị con trai đánh đập dã man đã tử vong sau 7 ngày cấp cứu

Vướng vòng lao lý

Liên quan vụ án "cứu cháu bé giữa đường bỗng vướng lao lý", ngày 21.11.2018, TAND TX.Buôn Hồ đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Dũng. Tại tòa, chị Võ Thị Minh Anh (hành khách trên xe hôm xảy ra vụ việc) khai: "Khi bế lên xe, Dũng đã lau mặt, dỗ cho cháu bé không khóc và cho cháu ngủ. Khi đến gần trạm CSGT, tài xế đã chủ động giảm tốc độ, tấp vào lề đường trước khi CSGT ra tín hiệu".

Còn anh Nguyễn Hùng Cang (một hành khách khác) khai rằng anh không nhớ rõ chi tiết sự việc, nhưng hôm đó, tài xế Dũng vừa lái xe, vừa dỗ cháu bé và nói: "Chắc bố mẹ nó cãi nhau, làm gì thì làm chứ phải quan tâm đến con cái, chắc phải gửi vào chùa cho có phụ nữ chăm sóc".

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Hải (CSGT), người đã ra lệnh dừng xe anh Dũng hôm 18.3.2018 cho rằng khi đang làm nhiệm vụ cùng đồng đội, anh nhận được lệnh của chỉ huy phải chặn xe BS 47B — 01.250 do có việc bắt cháu bé trên xe. Khi phát hiện ra chiếc xe nói trên đang chạy với tốc độ 40 — 50 km/h, anh đã ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra thì tài xế mới giảm tốc độ, dừng xe.

Dù còn nhiều ý kiến tranh cãi, nhưng HĐXX phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Dũng mức án 2 năm tù. Sau đó, anh Dũng có đơn kháng cáo, kêu oan.

Ngày 21.2.2019, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử phúc thẩm. Tại phiên tòa này, bà Lương Thị Ái Nhi, mẹ của cháu Huy (cháu bé được Dũng bế lên xe), đã có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với Dũng. Trong đơn, bà Nhi viết: "Thật lòng tôi cũng cảm ơn anh Dũng vì đã cứu con tôi khỏi nguy hiểm khi không có bố mẹ bên cạnh… Bản thân tôi và gia đình không muốn anh Dũng phải đi tù vì hành động như thế…".

Phiên tòa phúc thẩm vụ án "cứu cháu bé giữa đường bỗng vướng lao lý" không có luật sư bào chữa cho bị cáo, HĐXX vẫn giữ nguyên quan điểm về tội danh "giữ người trái pháp luật" đối với bị cáo Dũng. Tuy nhiên, nhiều tình tiết liên quan đã được xem xét và bị cáo Dũng được giảm án từ 2 năm tù xuống mức 15 tháng tù giam.

Trao đổi với PV Thanh Niên sau phiên tòa phúc thẩm, anh Dũng vẫn khẳng định mình không phạm tội, không hổ thẹn với lương tâm vì đã làm được việc tốt là cứu cháu bé khỏi nguy hiểm. "Nếu gặp lại trường hợp tương tự, tôi vẫn sẽ hành động như vừa rồi chứ không thay đổi. Giờ tôi có nói thế nào cũng không diễn tả hết được hoàn cảnh nguy hiểm của cháu bé lúc đó. Tôi chỉ ước rằng giá như cháu biết nói, tôi sẽ hỏi cháu kỹ hơn và không vướng vào lao lý như hôm nay", anh Dũng chia sẻ.

Ngay sau đó CSGT cùng người dân đã giật được chiếc kéo đưa người phụ nữ về trụ sở công an. - Sputnik Việt Nam
CSGT giải cứu phụ nữ dí kéo vào cổ đòi nhảy cầu Chương Dương tự tử do mâu thuẫn vợ chồng
Giải thích về việc không gửi cháu bé vào nhà dân hoặc một cơ quan nào đó gần nhất, anh Dũng cho hay, khi xuống xe, bế cháu bé vào, phụ xe đã hỏi vài người bên đường là cháu bé con ai, nhưng chẳng ai trả lời, chẳng ai biết nhà cháu bé ở đâu.

"Thời điểm gặp cháu bé giữa đường, tôi không biết nhà cháu bé ở đâu. Có thể bố mẹ cháu đi làm, gửi cho người thân trông coi nhưng sơ suất để cháu chạy ra đường, khóc hoảng loạn, đối diện với nguy hiểm khi lượng xe cộ lưu thông trên quốc lộ quá nhiều. Lúc đó, tôi gửi lại cháu bé cho người bên đường, thì chẳng ai nhận vì cháu bé lạ. Do đó, tôi quyết định đưa cháu lên xe đến trạm CSGT gần nhất để gửi lại cho chắc chắn. Xe tôi chạy đường dài, có nhiều khách trên xe chứng kiến, có số điện thoại, tôi hoàn toàn không có ý đồ xấu trong vụ việc này", anh Dũng cho biết.

Còn ông Nguyễn Thanh Hà (60 tuổi, bác ruột của anh Dũng) bày tỏ: "Tôi nghe cháu kể lại, tuyến đường Hồ Chí Minh cho phép xe lưu thông với tốc độ 80 km/giờ. Thế nhưng, Dũng chỉ chạy với vận tốc từ 40 — 50 km và chủ động dừng lại khi gặp CSGT. Lúc đó, tổ CSGT còn nhờ gửi 2 khách về huyện Cư Jút vì họ vi phạm luật giao thông, bị thu giữ phương tiện. Việc này, chỉ cần lật lại hồ sơ của CSGT vào ngày 18.3.2018 thì sẽ rõ".

Cũng theo ông Hà, mục đích của anh Dũng khi bế cháu bé lên xe là tốt, tuy nhiên lại hành động thiếu hiểu biết pháp luật. "Tình ngay lý gian, cháu tôi nó dại, về tình cảm, lương tâm con người thì tốt nhưng về lý thì sai. Tôi thực cám cảnh trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình nó, vợ chồng, con cái cùng người mẹ phải ở nhà thuê, mình nó thuê xe khách chạy kiếm tiền qua ngày để nuôi hai con còn nhỏ. Giờ vì cứu cháu bé mà phải vướng lao lý thì cả nhà thật khổ", ông Hà nói.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала