"Tôi nói thẳng ra rằng các đối tác phương Tây hầu như không có ai tới dự cuộc họp báo. Không có người Pháp, cũng chẳng có người Mỹ, người Anh. Ngoài ra, họ làm tất cả những gì có thể, đại diện thường trực của Mỹ còn thể hiện thái độ "thà thịt nát xương tan cũng không đầu hàng" nhằm ngăn không cho các đồng minh của mình tham gia buổi họp báo này"- ông nói.
Nhà ngoại giao giải thích rằng, «họ sợ phải đối mặt với sự thật, sợ nhìn thấy cậu bé Hassan, người vạch trần những dối trá của họ".
Trước đó, tại trụ sở của Tổ chức cấm vũ khí hóa học đã diễn ra cuộc họp báo với sự tham gia của các nhân chứng trong vụ cáo buộc tấn công hóa học. Có mặt là 17 công dân Syria, trong đó có gia đình cậu bé Hassan Diab, người trước đó từng kể về chuyện cậu bị té nước sau sự kiện ở Douma.