Tiếp xúc với các nhà báo, hai ông Salah và Abdullah Khashoggi nói rằng, họ không thể tỏ lòng thương kính người cha một cách xứng đáng, cũng như không thể chấp nhận sự mất mát, một khi còn chưa được mai táng cha mình.
"Tất cả những gì chúng tôi muốn bây giờ là được chôn cất ông ở nghĩa trang Al-Baki tại Medina, cùng với những người thân của cha tôi", — người con trai cả của nhà báo, ông Salah nói.
Ông nói thêm rằng, ông đã thảo luận điều này với các nhà chức trách của Ả-rập Xê-út và rất hy vọng rằng trong tương lai gần có thể tiến hành lễ chôn cất cha mình theo đúng mọi thủ tục.
Xin nhắc rằng, nhà báo Khashoggi bị mất tích vào ngày 2 tháng 10. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy ông đi vào tòa nhà lãnh sự của nước mình ở Istanbul. Sau đó, chính quyền Ả-rập Xê-út xác nhận là nhà báo đã chết. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cũng tuyên bố rằng Washington có ý định đưa tất cả những kẻ chịu trách nhiệm về vụ giết ông Khashoggi ra ánh sáng công lý.