Được phóng thích, những người lính quân đội Syria kể chuyện bị chiến binh giam cầm

© Sputnik / Yazan Kalash Quân đội Syria nắm giữ được kho vũ khí phong phú của những kẻ khủng bố
Quân đội Syria nắm giữ được kho vũ khí phong phú của những kẻ khủng bố - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ALEPPO (Sputnik) – Những người lính trong quân đội Syria được giải phóng đã kể về những điều kiện mà các chiến binh giam cầm họ.

Chính quyền Syria đã trao đổi chín chiến binh ở tỉnh Aleppo hôm thứ Hai để nhận lại số lượng quân nhân tương tự. Cuộc trao đổi được tổ chức với sự tham gia của đại diện Bộ Quốc phòng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran trong khuôn khổ hoạt động của nhóm công tác về việc thả tù nhân và con tin, được thành lập sau cuộc hội đàm ở Astana.

Quốc kỳ LB Nga và Syria - Sputnik Việt Nam
Jordan: không thể giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria nếu không có sự tham gia của Nga

“Tôi đã bị bắt một tháng trước, suốt khoảng thời thời gian này tôi đã bị đánh đập nặng nề vì tôi là một người lính. Các chiến binh đối xử với chúng tôi như những con chó, thậm chí còn tệ hơn. Tôi tình cờ bị rơi vào tay bọn khủng bố”- ông Muhammad Kapshe từ Damascus nói với các phóng viên.

Trong số các tù nhân có một cô gái tên là Ryan Jajan, cô bị bắt trong khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và bị giam cầm hai năm.

"Tôi đã bị suy sụp sức khỏe trong tù. Trong vòng hai năm tôi đã chết và sống lại nhiều lần! Tôi đã bị đánh rất nhiều ngay từ đầu ... Tôi có một đứa con trai. Tôi rất yêu quân đội Syria, và nếu họ cho phép quay trở lại quân ngũ, tôi sẽ rất vui. Nếu không thì tôi sẽ nuôi con trai tôi. Bây giờ điều này rất quan trọng”, - người đối thoại nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала