Diễn biến lạ vụ cô đồng ở Hải Dương: Trương Thị Hương kiên quyết không hợp tác

© Ảnh : Cơ quan công an cung cấpВị can Trương Thị Hương
Вị can Trương Thị Hương - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.08.2023
Đăng ký
Công an thị xã Kinh Môn, Hải Dương cho biết, dù cơ quan điều tra đã có đầy đủ bằng chứng, “cô đồng bổ cau” Trương Thị Hương vẫn khăng khăng “không biết, không nhớ gì”.
Trong khi đó, về phía những người tố cáo bà Hương, do lo ngại bị dư luận chê cười là u mê dại dột nên họ có tâm lý thà chấp nhận mất tiền, không muốn hợp tác với cơ quan điều tra.
Trương Thị Hương chính là “cô đồng bổ cau” nổi tiếng trên mạng xã hội, vừa bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174, khoản 2, Bộ luật Hình sự.

Cả người tố cáo lẫn đối tượng bị tố cáo đều không hợp tác

Chiều 5/8, Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã chia sẻ lý do vì sao thời gian điều tra về vụ "cô đồng bổ cau" Trương Thị Hương lại kéo dài.
Theo đó, đơn vị này đã ra quyết định phân công xử lý nguồn tin báo tội phạm từ 22/2, sau khi nhận được phản ánh từ báo chí và đơn tố cáo của người dân về việc bà Trương Thị Hương có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức hầu đồng.
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng gặp trở ngại cả từ đối tượng bị tố cáo lẫn người làm đơn tố cáo. Đối tượng bị tố cáo là cô đồng Trương Thị Hương (sinh năm 1987, ở phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn) chuyên nhận tiền xem bói, hầu đồng và hứa làm lễ sẽ giúp “gia chủ” tai qua nạn khỏi.
Công an thị xã Kinh Môn cho biết, đối tượng này kiên quyết không chịu hợp tác với cơ quan điều tra. Khi được hỏi, Hương không chịu nói gì hoặc chỉ khăng khăng trả lời "Không biết gì, không nhớ gì".
Trong khi đó, về phía những người tố cáo bà Hương, do lo ngại bị dư luận chê cười là u mê dại dột nên họ có tâm lý thà chấp nhận mất tiền và không muốn hợp tác với cơ quan điều tra.
Trương Thị Hương từng bị công an thị xã Kinh Môn xử phạt - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.08.2023
Vì sao cô đồng "đúng nhận, sai cãi" Trương Thị Hương bị bắt?
Theo đội trưởng điều tra viên, Công an thị xã Kinh Môn đã nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân đến từ Hải Dương, Hải Phòng lẫn Hưng Yên. Cuối cùng, cơ quan điều tra quyết định chọn trường hợp tố cáo của anh Trần Thế Xuân ở Hải Phòng để điều tra trước. Lý do là vì, anh Xuân không ngại dư luận, sẵn sàng cung cấp đầy đủ bằng chứng và lời khai cho cơ quan chức năng.
Theo đó, anh Xuân có đầy đủ bằng chứng chuyển khoản cho bà Trương Thị Hương, có file ghi âm việc cô đồng này hứa nếu đóng 180 triệu đồng làm lễ sẽ giúp anh bán được nhà. Sau khi làm lễ xong mà nhà vẫn không bán được, anh này làm đơn tố cáo cô đồng ra công an.
Báo Dân trí cho biết, vụ việc đã được Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo sát sao vì được dư luận cả nước quan tâm. Sau 3 tháng điều tra, đến tháng 5/2023, chính quyền Hải Dương đã họp 3 bên, 2 cấp gồm công an, viện kiểm sát và tòa án giữa thị xã Kinh Môn và tỉnh Hải Dương để trao đổi, xin ý kiến về vụ việc.
Đến ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174, khoản 2, Bộ luật Hình sự. Ngày 4/8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trương Thị Hương để điều tra, xử lý.
Công an thị xã Kinh Môn thông tin, đơn vị vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, tiếp tục nhận đơn tố cáo của người dân về cô đồng Trương Thị Hương.

Nạn nhân muốn “cô đồng bổ cau” bị xử lý thích đáng theo pháp luật

Theo công an, nếu cô đồng trả lại tiền cho những người tố cáo thì được xem là tình tiết giảm nhẹ trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, nói với báo Dân trí, một số nạn nhân của cô đồng cho biết, nếu họ lấy lại được tiền thì tốt, không lấy lại được thì coi như mất. Tuy nhiên, họ mong muốn cô đồng này sẽ bị trừng trị thích đáng theo đúng quy định của pháp luật để cảnh tỉnh xã hội.
Như trường hợp của gia đình chị Trần Thị Huyền (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) gặp trục trặc trong công việc, vợ chồng bất hòa nên chị tìm tới bà Hương để nhờ giúp đỡ và được gợi ý làm khóa lễ 65 triệu đồng.
Sau khi chị Huyền trình bày hoàn cảnh, xin giảm giá, cô đồng này đồng ý giảm giá khóa lễ xuống còn 25 triệu đồng. Tuy nhiên, dù đã đưa tiền, làm lễ xong mà mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi.
Chị Huyền cho biết, đến khi nhận ra mình u mê thì đã muộn. Giờ đây, chị chỉ mong rằng cô đồng này sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng để những người hành nghề xem bói hầu đồng nhìn vào làm gương.
Tương tự, chị T. (Kinh Môn, Hải Dương) từng đi vay 22,5 triệu đồng để nhờ cô đồng Trương Thị Hương làm lễ. Chị T. cho biết, khi chị đến xem bói, bà Hương nói, nếu không làm lễ thì bố chồng chị sẽ chết trong năm nay. Chưa hết, chồng chị T. ở nước ngoài cũng bị ảnh hưởng công việc, không có tiền gửi về.
Phan Công Khanh (Khanh Super) - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.07.2023
Lộ nguyên nhân vì sao Phan Công Khanh bị bắt
Trước lời “đe doạ” như trên, dù không có tiền nhưng chị T. vẫn gắng gượng chạy vạy, nhờ chồng gửi tiền từ nước ngoài về để đủ tiền cho bà Hương làm lễ. Tuy nhiên, lễ đã làm xong nhưng bố chồng chị vẫn qua đời trong năm, công việc của chồng chị T. cũng không khởi sắc. Chị đã nhắn tin cho Hương để báo tình hình nhưng cô đồng này chỉ im lặng.
"Hôm tôi đi làm lễ thì có gần 10 người làm chung đàn lễ với tôi. Toàn những người hoàn cảnh khó khăn nên "cô" cho ghép lễ, người chục triệu, người hai chục, ba chục triệu góp vào làm một đàn lễ. Sau khi bố chồng mất tôi thật sự tỉnh ngộ, chúng tôi mong cô đồng Trương Hương bị trừng trị theo đúng pháp luật", - chị T. chia sẻ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала